Tin vui đến từ Trung Đông: Edan Alexander, công dân Mỹ mang hai quốc tịch Mỹ và Israel, 21 tuổi, đã được Hamas trả tự do sau hơn 580 ngày bị giam giữ tại Dải Gaza.
Edan Alexander là con tin Mỹ cuối cùng còn sống trong số những người bị bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Anh được một đơn vị đặc biệt của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp nhận và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe và tâm lý ban đầu.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận việc Edan Alexander đã đoàn tụ với lực lượng Israel và cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ anh tái hòa nhập.
Tại Mỹ, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự vui mừng trên mạng xã hội Truth Social, gửi lời chúc mừng đến “cha mẹ, gia đình và bạn bè tuyệt vời của anh ấy!”.
Phía Hamas cho biết việc thả Edan Alexander diễn ra sau các cuộc liên lạc với chính quyền Mỹ, như một phần nỗ lực của các bên trung gian nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và cho phép viện trợ vào Gaza.
Đáng chú ý, trước khi Edan được thả, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc gặp với đặc phái viên của mình tại Trung Đông, Steve Witkoff, và Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee. Sau khi Edan được tự do, ông Netanyahu đã gọi điện cảm ơn Tổng Thống Trump về sự hỗ trợ trong việc đảm bảo Edan được trả về.
Gia đình Edan đã chờ đợi anh tại cơ sở tiếp nhận ở Israel. Sau đó, Edan và gia đình sẽ được đưa đến Bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv để tiếp tục chăm sóc. Lực lượng IDF cũng cam kết cung cấp hỗ trợ toàn diện cho anh.
Tại quê nhà Tenafly, New Jersey, cộng đồng đã tụ tập và vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi hay tin Edan được trả tự do. Mẹ của anh, bà Yael Alexander, từng chia sẻ nỗi đau đớn và sự mất ngủ suốt hơn 580 ngày qua, cảm giác như bị mắc kẹt trong ngày 7 tháng 10.
Edan Alexander lớn lên ở Tenafly và chuyển đến Israel năm 18 tuổi để tình nguyện nhập ngũ vào Lữ đoàn Golani của IDF. Anh bị bắt cóc vào sáng ngày 7 tháng 10 khi đang làm nhiệm vụ gác, dù hôm đó là thứ Bảy và anh có thể về nhà.
Trong một diễn biến liên quan, bà Ayelet Samerano, mẹ của một con tin khác, đã bày tỏ niềm vui cho gia đình Alexander và cảm ơn Tổng Thống Trump cùng đặc phái viên Steve Witkoff. Tuy nhiên, bà cũng khẩn thiết kêu gọi Tổng Thống Trump “xin đừng dừng lại”, hãy làm mọi cách để đưa tất cả 58 con tin còn lại về nhà, vì “họ đang ở trong địa ngục” và “không còn nhiều thời gian”.
Theo tin từ Fox News ngày 12/05/2025.