Một vụ nổ kinh hoàng kèm theo hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà ở New Jersey vào sáng Chủ Nhật vừa qua đã khiến hai người thiệt mạng và san phẳng ngôi nhà. Theo thông tin mới nhất từ giới chức, vụ việc này “không phải là tai nạn”.
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng tại khu vực Washington Township, hạt Gloucester. Nhiều hàng xóm cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn như bom.
Sở Cảnh sát Washington Township xác nhận vào sáng thứ Hai rằng đây là một “cuộc điều tra hình sự đang diễn ra” và dẫn lời Văn phòng Công tố hạt Gloucester cho biết vụ việc “không phải do tai nạn”.
Thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ đã được tìm thấy trong đống đổ nát. Văn phòng Công tố hạt Gloucester nói với đài WPVI, chi nhánh của ABC tại Philadelphia, rằng cái chết của họ là “đáng ngờ” nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.
Cảnh sát và lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được nhiều cuộc gọi 911. Ngôi nhà tại địa chỉ 13 Tranquility Court đã bốc cháy dữ dội và bị hư hại nặng nề do vụ nổ. Lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy ngay sau đó.
Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra bởi nhiều cơ quan, bao gồm cảnh sát, điều tra viên phòng cháy chữa cháy của Washington Township, Văn phòng Công tố hạt Gloucester và Văn phòng Giám định Phòng cháy chữa cháy New Jersey.
Nhiều người dân sống gần đó bày tỏ sự bàng hoàng. Ông Jimmy Gibson nói với WPVI rằng “tiếng nổ rất lớn. Tôi đã nghĩ, ‘Có gì đó không ổn rồi’”. Ông cho biết ngay sau tiếng nổ, cả ngôi nhà đã bốc cháy.
Bà Suzanne Pinto, một hàng xóm khác, cũng chia sẻ cảm giác tương tự: “Nó rất lớn, rất lớn; nghe như một quả bom phát nổ”. Bà Jill Rauf cùng chồng và chó cưng đã phải sơ tán khỏi nhà sau khi nghe tiếng nổ. “Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây,” bà nói và thêm rằng ngôi nhà đã chìm trong biển lửa.
Vụ việc này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn trong khu dân cư. Hy vọng cuộc điều tra sẽ sớm làm sáng tỏ nguyên nhân và động cơ đằng sau vụ nổ kinh hoàng này, mang lại sự an tâm cho người dân địa phương.
Theo ABC News.