VATICAN CITY (AP) — Giáo hoàng Leo XIV mới đây đã có buổi gặp gỡ với khoảng 6.000 nhà báo tại Rome, những người đã có mặt để đưa tin về cuộc bầu cử ngài trở thành vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử.
Trong buổi gặp mặt đầu tiên với công chúng kể từ khi đắc cử, Giáo hoàng Leo XIV, 69 tuổi, một nhà truyền giáo dòng Augustine, đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt với tràng pháo tay kéo dài khi bước vào khán phòng Vatican.
Ngài đã kêu gọi trả tự do cho các nhà báo đang bị giam giữ trên khắp thế giới và khẳng định “món quà quý giá của quyền tự do ngôn luận và báo chí”. Giáo hoàng bày tỏ sự đoàn kết với những người làm báo đã bị bỏ tù vì tìm kiếm và đưa tin sự thật.
Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Giáo hội công nhận lòng dũng cảm của những nhà báo này, đặc biệt là những người đưa tin về chiến tranh, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống. Họ là những người bảo vệ phẩm giá, công lý và quyền được thông tin của người dân, bởi vì “chỉ những cá nhân được thông tin mới có thể đưa ra những lựa chọn tự do”.
Ngài nói thêm, sự đau khổ của các nhà báo bị cầm tù là một thách thức đối với lương tâm của các quốc gia và cộng đồng quốc tế, kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau bảo vệ món quà quý giá của tự do ngôn luận và báo chí.
Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi các nhà báo sử dụng lời nói vì hòa bình, từ chối chiến tranh ngôn từ và hình ảnh, và lên tiếng cho những người yếu thế, không có tiếng nói. Ngài nhấn mạnh hòa bình bắt đầu từ mỗi cá nhân, trong cách chúng ta nhìn, lắng nghe và nói về người khác.
Sau bài phát biểu ngắn gọn, Giáo hoàng đã dành thời gian chào hỏi một số nhà báo ở hàng ghế đầu và bắt tay với đám đông khi rời khán phòng. Ngài còn ký tặng và chụp ảnh selfie với một vài người.
Theo tin từ AP, các nhà báo có mặt cũng chia sẻ một số thông tin bên lề, bao gồm khả năng Vatican đang lên kế hoạch cho chuyến thăm của Giáo hoàng tới Thổ Nhĩ Kỳ để kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, một sự kiện quan trọng trong quan hệ Công giáo – Chính thống giáo. Ngài cũng đùa vui về việc chơi tennis, môn thể thao yêu thích của mình.
Buổi gặp mặt này gợi nhớ lại cuộc gặp của Giáo hoàng Francis với giới truyền thông vào năm 2013, nơi ngài giải thích lý do chọn tên Francis và mong muốn về một “Giáo hội nghèo và vì người nghèo”. Giáo hoàng Francis trong suốt triều đại của mình cũng luôn đề cao giá trị của báo chí và từng kêu gọi trả tự do cho các nhà báo bị giam giữ.