Nữ diễn viên gạo cội Patricia Clarkson, 65 tuổi, người quen mặt qua các phim như “House of Cards”, vừa có những chia sẻ rất thật lòng về cuộc sống riêng và sự nghiệp ở Hollywood.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, Clarkson cho biết bộ phim mới nhất của bà, “Lilly” (dựa trên câu chuyện có thật về Lilly Ledbetter, một người phụ nữ đấu tranh vì công bằng lương bổng), đã gợi lại nhiều trải nghiệm và khó khăn trong cuộc đời bà.
“Tôi không còn là cô gái 25 tuổi nữa. Tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Tôi đã ‘sống sót’ ở Hollywood đấy nhé,” nữ diễn viên gốc New Orleans, hiện sống ở New York, hóm hỉnh chia sẻ. Bà nói thêm, hành trình để có được và giữ vững sự nghiệp ở tuổi 65 là cả một quá trình “lao động vất vả”, thậm chí phải đánh đổi bằng “mất mát tình yêu” và việc rời xa gia đình ở quê nhà.
Clarkson rất tự hào vì vẫn còn đứng vững trong ngành giải trí đầy cạnh tranh này.
Vai diễn Lilly trong phim có ý nghĩa đặc biệt với bà, bởi Lilly Ledbetter là một trong những người hùng của mẹ bà – người phụ nữ mạnh mẽ đã nuôi dạy 5 cô con gái thành đạt. Clarkson khiêm tốn nói rằng các chị em bà đều có “sự nghiệp thật sự và cuộc sống thật sự”, còn bà chỉ là “diễn viên quèn” mà thôi.
Nhìn lại nhiều thập kỷ làm nghề, Clarkson nhận thấy cách Hollywood đối xử với phụ nữ đã thay đổi “vượt bậc” so với thời bà mới chập chững vào nghề cuối những năm 80. Bà nhớ lại bộ phim đầu tiên, “The Untouchables”, nơi bà là người phụ nữ duy nhất trong đoàn làm phim, thậm chí cả chuyên gia trang điểm cũng là nam giới.
“Ngành công nghiệp này đã phát triển nhảy vọt. Phụ nữ giờ đây, dù chưa có ‘ghế ngồi đầy đủ’ nhưng đã rất, rất gần rồi,” bà nói. Mọi người đang dần nhận ra rằng phụ nữ cũng có thể “kiếm tiền, mang về giải thưởng” và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nếu được trao cơ hội và trả lương xứng đáng.
Về cuộc sống cá nhân, Clarkson từng tự mô tả mình là “phụ nữ miền Nam độc thân, thẳng thắn”. Bà chưa bao giờ kết hôn hay có con. Bà giải thích rằng ngay từ khi còn nhỏ, bà đã biết mình “không phải là người hợp với hôn nhân”.
“Tôi là một đứa trẻ rất độc lập. Tôi biết rất sớm rằng mình không phải kiểu người để kết hôn. Tôi yêu công việc, tôi là một ‘ngựa thồ’ đúng nghĩa,” bà chia sẻ.
Bà đã hẹn hò với nhiều người đàn ông “tuyệt vời”, những người đã giúp bà trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng “rất nhiều người trong số họ cần một người vợ, và tôi biết tôi không phải kiểu người đó”.
Thay vào đó, niềm vui lớn nhất của bà là 10 người cháu (con của anh chị em) mà bà “yêu quý vô cùng”, và giờ là cả những đứa chắt đáng yêu. “Làm dì/bà dì là một trong những niềm vui lớn nhất đời tôi. Và giờ chúng nó có những đứa con xinh xắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thế là đủ với tôi rồi,” Clarkson nói. Bà khẳng định: “Tôi rất yêu trẻ con của người khác. Nhưng tôi nghĩ mình tốt nhất khi độc thân.”
Bà cũng tiết lộ từng có một người đàn ông khiến bà nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng giờ nhìn lại, bà tin rằng mối quan hệ đó sẽ không thành công. Bà không nêu tên người này.
Bộ phim “Lilly” của Patricia Clarkson ra rạp vào ngày 9 tháng 5.
(Theo Fox News)