Một dự luật quan trọng nhằm siết chặt quy định về đăng ký tội phạm tình dục tại Texas, được đặt tên là “Luật Audrii”, vừa được các nhà lập pháp tiểu bang thông qua một cách nhất trí vào thứ Sáu vừa qua. Số phận của dự luật này hiện nằm trong tay Thống đốc Greg Abbott.
Dự luật HB 2000 được đặt theo tên của Audrii Cunningham, bé gái 11 tuổi đến từ Livingston, Texas, đã bị sát hại dã man vào tháng 2 năm 2024. Mục tiêu chính của dự luật là khắc phục một lỗ hổng pháp lý đã cho phép kẻ giết Audrii không phải đăng ký vào danh sách tội phạm tình dục, dù trước đó đã có tiền án.
Theo nguồn tin ABC News, kẻ sát hại Audrii, Steven McDougal, là bạn của bố cô bé. Dù có tiền án vào năm 2007 vì tội dụ dỗ trẻ em với ý định phạm trọng tội (khi nạn nhân Carissa Davis mới 10 tuổi), McDougal vẫn không bị yêu cầu đăng ký là tội phạm tình dục theo luật hiện hành của Texas. Tội danh này, nếu xảy ra ngày nay, có thể được xếp vào tội “dụ dỗ trẻ em” (child grooming), một tội mới được bổ sung vào bộ luật hình sự Texas năm 2023, nhưng cũng chưa bắt buộc đăng ký.
Luật Audrii sẽ bổ sung những người bị kết án “dụ dỗ trẻ em” vào danh sách đăng ký tội phạm tình dục. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho các bản án có hiệu lực sau ngày 1 tháng 9, khi luật dự kiến có hiệu lực.
Chú của Audrii, ông Bobby Cedars, người đã nuôi nấng cô bé những năm đầu đời, bày tỏ sự vui mừng khi dự luật được thông qua. Ông tin rằng Audrii, dù đã mất, sẽ giúp ích cho nhiều người khác và cứu được nhiều sinh mạng. Nạn nhân cũ của McDougal, Carissa Davis, cũng đồng tình, hy vọng luật này sẽ giúp ngăn chặn những kẻ nguy hiểm và bảo vệ trẻ em tốt hơn.
Việc dự luật được thông qua nhất trí cho thấy sự đồng lòng của các nhà lập pháp trước vấn đề nhức nhối này. Giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Thống đốc Abbott, chờ đợi chữ ký cuối cùng để Luật Audrii chính thức trở thành hiện thực, mang lại hy vọng về một hệ thống pháp luật chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ những mầm non của xã hội.