Dân biểu Marjorie Taylor Greene tuyên bố không tranh cử Thượng viện, chỉ trích cả hai đảng

Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene từ Georgia, một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Tổng Thống của Hoa Kỳ Donald Trump tại Hạ viện, vừa chính thức tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đua vào Thượng viện năm 2026.

Trong một thông báo khá dài đăng trên mạng xã hội vào tối thứ Sáu, nữ dân biểu nổi tiếng với phong cách thẳng thắn này đã nhắm vào Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ, Jon Ossoff – người được Đảng Cộng hòa xem là mục tiêu hàng đầu và khá “mong manh” trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới.

Tuy nhiên, phần lớn “lửa đạn” của bà Greene lại hướng về chính các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa của mình. Nhiều người trong đảng lo ngại một chiến dịch tranh cử của bà sẽ gây chia rẽ nếu bà trở thành ứng viên chính thức vào năm 2026 ở Georgia.

Bà Greene viết: “Ai đó từng nói, ‘Thượng viện là nơi những ý tưởng hay bị chôn vùi.’ Họ đã đúng. Đó là lý do tại sao tôi không tranh cử.”

Bà lập luận thêm: “Đây là sự thật phũ phàng: Thượng viện không hoạt động hiệu quả. Nó được thiết kế để cản trở ý chí của người dân và bảo vệ sự kìm kẹp quyền lực của ‘Uniparty’ (thuật ngữ bà dùng để chỉ sự đồng lòng ngầm giữa hai đảng). Hầu như mọi thứ đều cần 60 phiếu để thông qua, và ngay cả khi chúng ta chiếm đa số, một nhóm Thượng nghị sĩ Cộng hòa vẫn luôn bỏ phiếu ‘không’ đối với những dự luật quan trọng nhất.”

Nữ dân biểu này còn chỉ trích những người Cộng hòa “tinh hoa”, những người mà bà nói đã “chế giễu tôi khi tôi lần đầu tranh cử vào Quốc hội năm 2020.”

“Hầu hết các chính trị gia Cộng hòa được bầu, được chống lưng bởi các nhà tư vấn và nhà tài trợ giàu có, đều không thực hiện lời hứa tranh cử của họ. Tại sao? Bởi vì các nhà tài trợ và người điều khiển họ không muốn thay đổi. Họ muốn bảo vệ lợi ích riêng của mình, chứ không phải của bạn,” bà Greene gay gắt.

Bà cũng không quên nhắc đến “những người Cộng hòa coi Tổng Thống Trump như một chướng ngại vật,” và cho rằng “các cuộc thăm dò ý kiến đã trở nên thiếu trung thực đến mức hầu hết mọi người không còn quan tâm nữa. Cử tri đã chán ngấy những nhà tư vấn vẫn giàu lên bất kể chúng ta thắng hay thua.”

Theo Fox News, quyết định của bà Greene được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thống đốc Brian Kemp, một nhân vật bảo thủ được nhiều người yêu mến và là ứng viên “trong mơ” của Ủy ban Thượng nghị sĩ Quốc gia Đảng Cộng hòa (NRSC) tại Georgia, cũng tuyên bố sẽ không tranh cử Thượng viện.

Thống đốc Kemp, người không thể tái tranh cử vào năm 2026 do giới hạn nhiệm kỳ, được xem là ứng viên sáng giá nhất để đối đầu với ông Ossoff, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang nỗ lực mở rộng thế đa số 53-47 tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới.

Bà Greene khẳng định: “Đánh bại Jon Ossoff ư? Chuyện đó dễ thôi. Ông ta là một người cấp tiến ‘ngậm thìa bạc’, chưa từng làm công việc thực sự nào hay lo lắng về việc kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình.”

“Vì vậy, Jon Ossoff, ông có thể dừng các email kêu gọi quyên góp và quảng cáo chiến dịch nói rằng tôi là đối thủ của ông. Tôi không tranh cử,” bà nói thêm.

Sau thông báo của Thống đốc Kemp, Dân biểu Cộng hòa Buddy Carter đã khởi động chiến dịch tranh cử Thượng viện trong tuần này. Nhiều chính trị gia Cộng hòa khác ở Georgia cũng đang cân nhắc ra tranh cử, bao gồm các Dân biểu Mike Collins và Rich McCormick, Ủy viên Bảo hiểm tiểu bang John King, Ủy viên Nông nghiệp tiểu bang Tyler Harper, Ngoại trưởng Brad Raffensperger và Thượng nghị sĩ tiểu bang Greg Dolezal.

Các nhà tư vấn Đảng Cộng hòa tại Georgia nhận định với Fox News rằng họ dự đoán một cuộc bầu cử sơ bộ sẽ rất đông đúc và cạnh tranh.

Trước đó, bà Greene từng nói rằng bà cũng đang cân nhắc tranh cử chức Thống đốc Georgia. Và trong tuyên bố mới nhất, bà không hề loại trừ khả năng tham gia cuộc đua kế nhiệm Thống đốc Kemp.

Tin từ Fox News ngày 9/5/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú