Một thông tin khá thú vị vừa được chia sẻ, liên quan đến vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, Giáo hoàng Leo XIV (tên thật Robert Prevost). Hóa ra, trước khi trở thành người đứng đầu Tòa Thánh, ông đã là một fan cuồng nhiệt của bóng chày, đặc biệt là đội Chicago White Sox.
Hình ảnh và video gần đây được công bố cho thấy ông Prevost đã có mặt tại trận chung kết giải bóng chày nhà nghề Mỹ (World Series) năm 2005. Đây là trận đấu mà đội Chicago White Sox đã đối đầu với Houston Astros.
Đối với người hâm mộ Houston, năm 2005 là một kỷ niệm đáng nhớ nhưng cũng đầy tiếc nuối, khi lần đầu tiên Astros lọt vào World Series nhưng lại bị White Sox đánh bại trắng (sweep).
Điều đặc biệt là Geoff Blum, người hiện là bình luận viên được yêu thích của Astros, lại chính là thành viên của đội White Sox vô địch năm đó. Khi được phóng viên KHOU 11 hỏi cảm nghĩ về việc Giáo hoàng tương lai đã xem mình thi đấu, Blum đã hài hước trả lời rằng “chưa bao giờ nghĩ sẽ được chơi bóng trước một vĩ nhân”.
Đội White Sox chắc chắn rất vui mừng khi có thêm một người hâm mộ đặc biệt như vậy. Blum cũng đùa rằng hy vọng lịch sử thi đấu của mình có thể giúp ông “có cửa” ở Vatican trong tương lai. Ông nói thêm, nếu Giáo hoàng Leo XIV có dịp ghé Houston hoặc Chicago để làm lễ hay xem bóng, ông nhất định sẽ tìm cách gặp mặt.
Câu chuyện này cho thấy đôi khi, những niềm đam mê đời thường như thể thao vẫn theo chân chúng ta dù ở bất kỳ cương vị nào, phải không nào? Theo tin từ KHOU News.