Nam diễn viên Shia LaBeouf vừa chia sẻ thẳng thắn về một giai đoạn đầy sóng gió trong sự nghiệp của mình.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Hollywood Reporter khi quảng bá cho phim mới “Henry Johnson”, ngôi sao “Transformers” đã nhắc lại mâu thuẫn với đồng nghiệp Alec Baldwin hồi năm 2013. Cả hai từng cùng tham gia vở kịch Broadway mang tên “Orphans”.
LaBeouf thừa nhận rằng vấn đề xuất phát hoàn toàn từ phía anh. Anh cho biết thời điểm đó mình “không phải là một người tốt” và rất “thiếu tự tin”. Mâu thuẫn nảy sinh khi Alec Baldwin thay thế Al Pacino trong vở kịch. LaBeouf đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vai diễn dựa trên mối quan hệ với Pacino, nên khi Baldwin vào thay, anh cảm thấy “tan nát cõi lòng”.
Anh kể lại giai đoạn khó khăn đó: “Lúc Baldwin đến, mọi chuyện gần như không công bằng. Anh ấy phải đối phó với cái tôi yếu ớt, vụn vỡ của tôi. Tất cả sự chuẩn bị vất vả suốt hai năm của tôi, và nhu cầu tuyệt vọng muốn cho anh ấy thấy mọi thứ, hoặc bằng cách nào đó anh ấy sẽ chấp nhận tôi. Tôi quá thiếu tự tin. Mọi chuyện trở nên căng thẳng trong phòng tập.”
LaBeouf tiết lộ thêm, trong thời gian tập kịch, anh đã “sống ở công viên Central Park và dùng steroid”. Khi được hỏi chi tiết hơn, anh nói: “Tôi ngủ ở Central Park. Họ có chỗ nuôi ngựa ở đó, và có rất nhiều không gian xung quanh để bạn có thể nghỉ ngơi. Cứ vài tiếng bạn phải di chuyển một lần vì có người đi kiểm tra, nhưng bạn có thể dành phần lớn thời gian ở đó.”
Nam diễn viên cho rằng mâu thuẫn với Baldwin “trở nên điên rồ”, nhưng khẳng định giờ đây cả hai đã “ổn”. “Tôi và anh ấy giờ tốt rồi vì anh ấy đã trải qua nhiều chuyện, tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều có thể gửi tình yêu thương cho nhau và sửa chữa mọi thứ trước khi những điều điên rồ xảy ra với cả hai bên. Chúng tôi đã làm đúng. Anh ấy là người tốt. Anh ấy cũng giống tôi thôi. Nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn hành động khác đi. Tôi nhận ra điều đó đến từ việc hoàn toàn không có đời sống tâm linh… Nó biến tôi thành một kẻ tồi tệ. Không phải người tốt.”
Alec Baldwin cũng từng viết về trải nghiệm này trên Vulture vào năm 2014, thừa nhận “có sự xích mích giữa chúng tôi ngay từ đầu”. Baldwin mô tả LaBeouf “dường như mang theo mình, nói giảm nói tránh, tâm lý nhà tù ở bất cứ đâu anh ấy đến”. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi LaBeouf chỉ trích Baldwin không thuộc lời thoại, dẫn đến việc Baldwin yêu cầu đạo diễn chọn một trong hai người, và cuối cùng LaBeouf bị sa thải.
Tin từ Fox News ngày 9/5/2025 cho biết, Shia LaBeouf hiện đã tìm thấy đức tin của mình. Năm ngoái, anh đã cải đạo sang Công giáo và nhận bí tích Thêm sức. Anh thậm chí còn bày tỏ ý định trở thành phó tế.
LaBeouf nói rằng anh và Baldwin sẽ không gặp vấn đề như vậy nếu chuyện xảy ra bây giờ. Anh cũng chia sẻ rằng nhiều ngôi sao hạng A đã giúp đỡ anh trong giai đoạn khó khăn, đặc biệt là Mel Gibson, Sean Penn và James Brolin. “Những người này đã giúp tôi cai nghiện. Họ ở bên tôi và giữ cho tôi còn sống.”
Nam diễn viên cũng thừa nhận hình ảnh tiêu cực của mình trong mắt công chúng sau nhiều năm vướng vào các scandal, bao gồm vụ kiện từ bạn gái cũ FKA Twigs vào năm 2020 (anh phủ nhận cáo buộc). Tuy nhiên, anh bày tỏ mong muốn được phục hồi hình ảnh.
“Tôi hy vọng cả cuộc đời mình là để sửa chữa mọi thứ, làm cho đúng,” LaBeouf nói. “Đó là điều tôi muốn làm với phần đời còn lại. Và có rất nhiều thứ cần phải sửa. Tôi may mắn vì vẫn còn nghề này và vẫn được phép làm việc ở cấp độ cao nhất với những người giỏi nhất. Cảm giác như một phép màu vậy. Tất cả đều là một phần của cùng một thứ – Chúa là tất cả hoặc không là gì cả.”