Ông chủ Lễ hội Phục hưng Texas bị tòa buộc bán “vương quốc” vì vỡ nợ 60 triệu đô

Chủ sở hữu Lễ hội Phục hưng Texas (Texas Renaissance Festival), ông George Coulam, hay còn được biết đến với biệt danh “King George”, vừa thua kiện và bị buộc phải bán “vương quốc” của mình.

Phán quyết này được đưa ra bởi một thẩm phán tại Quận Grimes, giữ nguyên yêu cầu bán tài sản của lễ hội sau một tranh chấp pháp lý kéo dài liên quan đến thương vụ mua bán trị giá 60 triệu USD đã thất bại.

Theo hồ sơ tòa án, sự việc bắt đầu từ tháng 4 năm 2023 khi một nhóm người mua đồng ý mua lại toàn bộ tài sản của lễ hội, bao gồm cả khu đất chính và khu đất liền kề. Tuy nhiên, khi đến hạn chót hoàn tất giao dịch vào tháng 8 năm 2023, bên bán (được cho là ông Coulam) đã không thực hiện đúng thỏa thuận, dẫn đến vụ kiện.

Dù có sự thay đổi về quyền sở hữu, ban tổ chức Lễ hội Phục hưng Texas đã lên tiếng trấn an công chúng. Họ khẳng định các hoạt động cho mùa lễ hội năm 2025 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Trên trang Facebook chính thức vào ngày 7 tháng 5, lễ hội nhấn mạnh cam kết của họ không thay đổi: vẫn sẽ mang đến một trải nghiệm “an toàn, sôi động và đáng nhớ” cho hàng trăm nghìn du khách ghé thăm mỗi năm.

Thông tin theo KPRC Click2Houston.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú