Cư dân Tây Houston yêu cầu giải pháp sau các vụ ẩu đả gần trường Lamar High

Cư dân tại một khu vực ở phía Tây Houston đang bày tỏ sự lo ngại và yêu cầu các nhà chức trách hành động sau khi nhiều vụ ẩu đả liên quan đến học sinh trường Trung học Lamar tràn ra ngoài khuôn viên trường, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư.

Những vụ đánh nhau này không chỉ gây phiền toái mà còn dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát tình hình. Căng thẳng đặc biệt gia tăng vào tuần trước khi một vụ ẩu đả bạo lực nổ ra ngay cuối đường lái xe vào nhà của một cư dân, và được ghi lại bằng điện thoại di động. Đoạn video cho thấy một nhóm nữ sinh lao vào đánh nhau.

Một người dân chia sẻ với KHOU 11: “Tôi nghĩ nếu các em đáng lẽ phải ở trong trường, thì các em nên ở trong trường.”

Theo người dân địa phương, các vụ ẩu đả thường xảy ra gần một khu đất trống tại giao lộ Philfall Street và Bammel Lane. Đây là nơi học sinh thường tụ tập, trốn học hoặc ăn trưa. Họ không chỉ để lại rác bừa bãi mà đôi khi còn gây gổ.

Một chủ nhà bức xúc nói: “Thức ăn trưa của chúng vứt đầy ngoài đường như thể đó là thùng rác vậy. Tôi thậm chí không dám dắt chó đi dạo ở đó vì sợ những gì có thể xảy ra.”

Nhiều người khác lo ngại tình hình có thể leo thang nghiêm trọng hơn. Một cư dân khác bày tỏ: “Đây chắc chắn là một mối lo ngại. Không hiểu vì lý do gì, nơi này lại được coi là ‘thiên đường an toàn’ để học sinh đến làm những việc này, có lẽ vì nó ở ngoài khuôn viên trường.”

Nỗi sợ này không phải không có cơ sở. Năm 2018, học sinh trường Lamar High School là Delindsey Mack đã bị bắn chết dọc theo Bammel Lane trong một vụ tấn công được mô tả là có kế hoạch từ một học sinh khác.

Bất chấp những lời kêu gọi giúp đỡ liên tục, người dân cho biết họ dường như bị “đá bóng” giữa các cơ quan. Một cư dân thất vọng kể lại: “Tôi có số điện thoại của cảnh sát khu vực trong máy, và tôi đã gọi cho họ. Họ bảo tôi gọi 311. 311 lại bảo tôi gọi 911, và 911 thì cúp máy. Hiệu trưởng trường thậm chí không nhận điện thoại của tôi cho đến tận hôm qua khi tôi nói rằng tôi đã gọi cho đài tin tức.”

Hiện vẫn chưa rõ trách nhiệm tuần tra khu vực này thuộc về Sở Cảnh sát Houston (HPD) hay lực lượng cảnh sát của Khu học chánh Houston (HISD). HPD cho biết họ đang “xem xét vấn đề này”. Tính đến thời điểm tin được đăng tải, HISD vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận, theo nguồn tin KHOU 11 ngày 8/5/2025.

Câu chuyện này cho thấy một thực tế đáng buồn khi ranh giới giữa trách nhiệm của trường học và cộng đồng trở nên mờ nhạt, khiến người dân cảm thấy bất lực trước tình trạng mất an ninh ngay trước cửa nhà mình.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú