Một buổi giao lưu trực tuyến do Tổng chưởng lý New York Letitia James tổ chức vào tối thứ Năm đã bị gián đoạn bởi một người được cho là ủng hộ Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, Donald Trump.
Người này đã đứng dậy giữa buổi nói chuyện và đặt câu hỏi thẳng thừng cho bà James. Anh ta hỏi liệu bà có xin lỗi Tổng thống Trump vì đã “lãng phí hàng triệu đô la và tài nguyên của bang New York cho một cuộc săn phù thủy” hay không. Thậm chí, người này còn hỏi bà cảm thấy thế nào khi “sắp vào tù vì gian lận thế chấp”.
Đám đông trong phòng đã phản ứng dữ dội với những tiếng la ó, và người đàn ông này sau đó đã được mời ra ngoài.
Bà James không trực tiếp trả lời câu hỏi của người ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng bà đã nói vọng qua đám đông: “Cảm ơn vì đã đến.”
Mối quan hệ giữa Tổng chưởng lý James và Tổng thống Donald Trump vốn rất căng thẳng. Bà James nổi tiếng với vụ kiện chống lại Tổng thống Trump cùng gia đình và các doanh nghiệp của ông, cáo buộc “nhiều hành vi gian lận và trình bày sai sự thật” liên quan đến báo cáo tài chính. Mặc dù Tổng thống Trump ban đầu bị buộc phải nộp phạt dân sự 454 triệu USD, số tiền này sau đó đã được giảm đáng kể.
Đáp lại, Tổng thống Trump luôn gọi vụ kiện của bà James là một phần của “cuộc săn phù thủy” nhằm vào ông, sử dụng tiền thuế của dân.
Đáng chú ý, theo nguồn tin từ Fox News, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với bà James. Cuộc điều tra này xuất phát từ cáo buộc bà đã khai sai thông tin về một căn nhà ở Virginia và một căn nhà khác ở Brooklyn để được hưởng các điều khoản vay thế chấp ưu đãi hơn.
Một luật sư ở New York City, Pierre Debbas, nhận định với Fox News Digital hồi tháng Tư rằng cuộc điều tra nhắm vào bà James có thể là động thái trả đũa sau nhiều năm bà theo đuổi vụ kiện chống lại Tổng thống Trump. Ông Debbas cho rằng vụ kiện của bà James là “sự thao túng thuần túy hệ thống pháp luật” và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử New York, chỉ nhắm vào một cá nhân vì mục đích chính trị.