Nhà tù Liberty County ở Texas đang trở thành tâm điểm chú ý khi một cơ quan giám sát nhà tù của tiểu bang đã ra lệnh đóng cửa cơ sở này. Lý do được đưa ra là tình trạng nguy hiểm kéo dài, mà theo báo cáo, đã góp phần gây ra một vụ cháy vào tháng Tư vừa qua.
Ủy ban Tiêu chuẩn Nhà tù Texas (TCJS) đã yêu cầu nhà tù Liberty County tự nguyện ngừng tiếp nhận tù nhân mới và di tản toàn bộ tù nhân hiện có trước ngày 11 tháng 4, với hạn chót bắt buộc là ngày 26 tháng 4.
Tuy nhiên, theo tin từ ABC News ngày 09/05/2025, đại diện của TCJS cho biết Hạt Liberty đã kháng cáo lệnh này vào ngày 25 tháng 4, chỉ một ngày trước khi lệnh có hiệu lực. Việc kháng cáo này đồng nghĩa với việc nhà tù vẫn được phép tiếp tục hoạt động bình thường cho đến khi có quyết định cuối cùng. Hiện tại, chưa có ngày xét xử nào được ấn định.
Các báo cáo về việc không tuân thủ tiêu chuẩn của tiểu bang cho thấy nhà tù này có nhiều vi phạm an toàn chưa được khắc phục, một số đã tồn tại nhiều năm. Vụ cháy tháng Tư, khiến 5 nhân viên trại giam phải nhập viện, được xác định là do vấn đề chiếu sáng gây ra, làm bốc cháy các vật dụng bừa bộn. Hồ sơ cho thấy nhà tù đã có các vi phạm liên quan đến chiếu sáng và tình trạng bừa bộn vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, và gần đây đã trượt kiểm tra phòng cháy chữa cháy.
Một người đàn ông từng bị giam giữ tại đây vào tháng Năm (và đã được bảo lãnh ra ngoài) đã chia sẻ với ABC13 về trải nghiệm của mình. Anh yêu cầu giấu tên vì lo ngại ảnh hưởng đến vụ án đang diễn ra. Người này, bị bắt vì tội trộm cắp tài sản trị giá khoảng 250 đô la, cho biết điều kiện bên trong nhà tù rất “không an toàn”.
Anh mô tả tình trạng điện đóm cực kỳ tệ: “Dây điện lủng lẳng từ trần nhà, tường. Ổ cắm biến mất hoàn toàn; không có đèn trong phòng giam, không có đèn trong khu tập thể.” Anh nói thêm rằng một số tù nhân còn tự tạo đèn bằng cách bóc dây điện trần. Điều đáng lo ngại hơn là tình trạng dây điện hở và đèn tự chế lại nằm trong khu vực thường xuyên bị ngập nước thải. Cứ mỗi lần một tù nhân xả nước bồn cầu, chất thải lại tràn sang các phòng giam lân cận, bao gồm cả phòng của anh. “Điều kiện thật kinh khủng,” anh nhấn mạnh.
Người này cũng bày tỏ sự bất ngờ và lo sợ khi bị giam chung với những tội phạm bạo lực, “Bạn thực sự ở chung với những kẻ giết người và tội phạm tình dục trẻ em.” Hồ sơ cho thấy nhà tù vi phạm quy định của tiểu bang khi giam chung tù nhân có mức độ nguy hiểm thấp với tù nhân có mức độ nguy hiểm cao. Anh cảm thấy việc sắp xếp này khuyến khích bạo lực và dường như là để “trừng phạt” tù nhân. Anh hy vọng nhà tù sẽ sớm được đóng cửa để tránh những điều tồi tệ hơn xảy ra với các tù nhân khác.