Thông tin về một vụ việc được cho là Thượng nghị sĩ John Fetterman của Pennsylvania đã có phản ứng gay gắt trong một cuộc họp gần đây đang làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe và khả năng làm việc của ông sau cơn đột quỵ vài năm trước.
Ông Fetterman, 55 tuổi, thuộc Đảng Dân chủ, nổi tiếng với phong cách ăn mặc giản dị thường thấy là quần short và áo hoodie. Ông từng bị đột quỵ vào năm 2022 và sau đó phải nhập viện Walter Reed điều trị trầm cảm trong sáu tuần, ngay sau khi nhậm chức.
Theo tin từ Associated Press (AP) tuần này, trong một cuộc gặp với các thành viên công đoàn giáo viên từ bang nhà, ông Fetterman được cho là đã trở nên kích động, lặp đi lặp lại lời nói, la hét: “Mọi người đều giận tôi” và “Tại sao mọi người ghét tôi, tôi đã làm gì sai?”. Ông cũng được tường thuật là đã đập tay xuống bàn trong lúc nóng giận.
AP cho biết thêm, một trợ lý đã phải cắt ngang cuộc họp, đưa khách ra ngoài và sau đó bật khóc. Phía công đoàn giáo viên được cho là có mặt tại cuộc họp đã không phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc này.
Vụ việc này xảy ra không lâu trước khi tạp chí New York Magazine đăng tải một bài viết chi tiết về những lo ngại của một số nhân viên cũ và đương nhiệm về tình trạng sức khỏe tâm thần của ông. Tạp chí này mô tả hình ảnh một thượng nghị sĩ thất thường, gần như không thể làm việc cùng và tình hình sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, phức tạp hơn những gì đã được báo cáo trước đây.
Bài báo trích dẫn lời của Adam Jentleson, cựu chánh văn phòng của ông Fetterman, người đã nêu ra nhiều hành vi đáng lo ngại, bao gồm “suy nghĩ theo thuyết âm mưu; hoang tưởng quyền lực”, “tâm trạng lúc lên lúc xuống thất thường; nói chuyện dài dòng, lặp đi lặp lại và chỉ tập trung vào bản thân; nói dối một cách lộ liễu, khó xử với mọi người trong phòng”. Tác giả bài báo cũng cho biết nhiều nhân viên không chỉ lo lắng về khả năng làm việc của ông với tư cách thượng nghị sĩ mà còn e ngại ông có thể gây rủi ro cho Đảng Dân chủ và thậm chí cho chính bản thân mình.
Trước thông tin từ AP, văn phòng của ông Fetterman đã gửi bình luận tới Fox News Digital. Ông Fetterman không xác nhận hay phủ nhận vụ việc nóng giận nhưng nói rằng: “Điều đúng là: Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi sôi nổi về sự thất vọng chung của chúng tôi đối với việc chính quyền Trump cắt giảm hệ thống giáo dục của chúng ta.” Ông khẳng định luôn ủng hộ giáo viên và phản đối việc biến trường công thành chương trình phiếu học phí.
Về bài báo của New York Magazine, ông Fetterman bác bỏ những lo ngại đó là “chỉ là những nhân viên cũ bất mãn đang lan truyền những lời dối trá và nửa sự thật dưới vỏ bọc ‘quan tâm’.” Ông nói thêm, “Nếu đó là những lo ngại chân thành, họ đã nhấc điện thoại gọi cho tôi, chứ không phải cho báo chí,” và nhấn mạnh “Các bác sĩ THỰC TẾ của tôi và gia đình tôi đều xác nhận tôi rất khỏe.”
Trước đó, Thượng nghị sĩ Fetterman cũng đã gọi bài báo của tạp chí là “một bài viết công kích ngu ngốc” và nói rằng “Chúng tôi đã vượt qua chuyện đó rồi.”
Những thông tin này một lần nữa cho thấy sự quan tâm của công chúng và truyền thông đối với sức khỏe của các chính trị gia, đặc biệt là những người từng gặp vấn đề y tế nghiêm trọng. Việc minh bạch thông tin sức khỏe luôn là một chủ đề nhạy cảm nhưng cũng rất quan trọng trong chính trường Mỹ.
Thông tin được tổng hợp từ Fox News ngày 08/05/2025.