Một vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan đến bài Do Thái vừa xảy ra tại một quán bar của Barstool Sports ở Philadelphia. Theo thông tin từ Fox News ngày 8/5/2025, sự việc diễn ra vào tối thứ Bảy cuối tuần trước, khi một tấm bảng với nội dung cực kỳ xúc phạm cộng đồng Do Thái được đưa ra.
Ngay sau đó, ông Dave Portnoy, người sáng lập Barstool Sports, đã lên tiếng và cho biết hai nữ phục vụ liên quan đã bị sa thải. Ban đầu, ông Portnoy còn đề nghị hai người đàn ông được cho là chịu trách nhiệm về tấm bảng này một chuyến đi đến trại tập trung Auschwitz để tìm hiểu về thảm họa Holocaust, với mục đích giáo dục.
Tuy nhiên, một trong hai người này, được xác định là Mo Khan, một sinh viên của Đại học Temple, đã từ chối lời đề nghị. Khan sau đó còn lên tiếng phủ nhận việc mình trực tiếp đưa tấm bảng ra, cho rằng anh chỉ là một “phóng viên công dân” ghi lại sự việc. Anh nói rằng thỏa thuận với ông Portnoy được đưa ra khi anh đang chịu áp lực và gọi nội dung trên tấm bảng chỉ là một “trò đùa hơi quá đà”. Đáng chú ý, Khan còn so sánh việc mình bị chỉ trích với “nạn diệt chủng” đang diễn ra ở Trung Đông và xuất hiện trên một chương trình truyền hình ủng hộ ý tưởng “thượng đẳng Do Thái”.
Phản ứng lại, Dave Portnoy gọi Mo Khan là kẻ “nói dối trắng trợn” và “hèn nhát”. Ông Portnoy cho biết Khan và người bạn của anh ta ban đầu đã thừa nhận trách nhiệm và thậm chí còn khóc lóc khi nói chuyện với ông qua điện thoại, nhưng sau đó lại thuê luật sư. Ông Portnoy nhấn mạnh hành động này là sự thù ghét thuần túy và không thể chấp nhận được, bất kể quan điểm về xung đột ở Trung Đông là gì. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi đã cố gắng nhân nhượng ban đầu.
Về phía Đại học Temple, trường đã nhanh chóng đình chỉ học đối với Mo Khan. Cập nhật mới nhất cho biết, trường cũng đã đình chỉ thêm một sinh viên thứ hai liên quan đến vụ việc này, dù danh tính của người này chưa được tiết lộ.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nhạy cảm và những hậu quả nghiêm trọng của các phát ngôn thù địch, đặc biệt trong bối cảnh các căng thẳng xã hội đang gia tăng. Việc một sinh viên, thay vì nhận trách nhiệm, lại cố gắng biện minh cho hành động bài Do Thái bằng cách so sánh với các vấn đề toàn cầu và sau đó lại ủng hộ các quan điểm cực đoan càng khiến dư luận thêm phẫn nộ.