Truyền thông thiên tả chỉ trích kế hoạch duyệt binh của Trump là “độc tài”

Dư luận truyền thông cánh tả tại Mỹ đang “dậy sóng” trước kế hoạch tổ chức duyệt binh quy mô lớn ở Washington D.C. vào tháng tới của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt, gọi sự kiện này là “độc tài” và không cần thiết.

Cuộc duyệt binh dự kiến diễn ra vào tháng 6, nhằm vinh danh các cựu chiến binh và quân nhân tại ngũ, đồng thời kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Hoa Kỳ. Điều đáng nói là sự kiện này trùng với sinh nhật lần thứ 79 của ông Trump, khiến nhiều người nghi ngờ về động cơ thực sự.

Trên các kênh như MSNBC, ABC, và CNN, nhiều nhà bình luận đã bày tỏ sự lo ngại, cho rằng cuộc duyệt binh mang tính biểu tượng của một nhà lãnh đạo độc tài hơn là một lễ kỷ niệm lòng yêu nước.

Chẳng hạn, nhà phân tích chính trị Charles Blow trên CNN nói thẳng: “Chúng ta không cần một cuộc duyệt binh quân sự. Những người đàn ông mạnh mẽ làm điều đó vì họ muốn công dân của mình phải khiếp sợ.”

Trên chương trình “The View”, Whoopi Goldberg cũng chỉ trích ý tưởng này, cho rằng nó thiên về cái tôi cá nhân hơn là sự tôn vinh. Ezra Levin, đồng sáng lập nhóm cấp tiến Indivisible, xuất hiện trên MSNBC và gọi kế hoạch này là “thẳng thừng từ kịch bản của chế độ độc tài”.

Đáp lại những lời chỉ trích, ông Trump đã bảo vệ sự kiện này. Trong một cuộc phỏng vấn, ông gạt bỏ lo ngại về chi phí, nói rằng nó “chẳng đáng là bao” so với giá trị tinh thần mà nó mang lại. “Chúng ta có những tên lửa vĩ đại nhất thế giới. Chúng ta có những tàu ngầm vĩ đại nhất thế giới. Chúng ta có những xe tăng quân đội vĩ đại nhất thế giới,” ông Trump nói. “Và chúng ta sẽ ăn mừng điều đó.”

Theo ước tính từ các nhà hoạch định quốc phòng Mỹ, cuộc duyệt binh có thể tốn kém từ 25 triệu đến 45 triệu USD. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của hơn 6.000 binh sĩ, các loại xe quân sự, trực thăng và nhiều ban nhạc.

Phe bảo thủ, bao gồm cả cựu thư ký báo chí của ông Trump, Kayleigh McEnany, hiện là đồng dẫn chương trình “Outnumbered”, cho rằng phản ứng tiêu cực này là một phần của “cỗ máy phẫn nộ” của Đảng Dân chủ, trong khi người dân đã “chán ngán” với những lời lẽ về “đảo chính độc tài”. Kaylee McGhee White, biên tập viên của Independent Women Features, đồng tình và nói rằng việc xem quân đội phô diễn sức mạnh không có gì đáng sợ, trừ khi bạn không yêu nước Mỹ.

Host Harris Faulkner của “The Faulkner Focus” bày tỏ lo ngại về chi phí, nhưng nhấn mạnh điều bà thực sự quan tâm là làm sao để sự kiện tập trung vào việc tôn vinh quân đội và gia đình họ. Bà nói rằng điều này sẽ khiến họ cảm thấy đặc biệt, và họ xứng đáng được như vậy.

Theo Fox News ngày 8/5/2025, cuộc tranh cãi này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong cách nhìn nhận các sự kiện quốc gia giữa các phe phái chính trị tại Mỹ.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú