Một trong những tổ chức cứu trợ hàng đầu vừa thông báo buộc phải đóng cửa các bếp ăn cộng đồng trên khắp Gaza. Lý do được đưa ra là do Israel tiếp tục phong tỏa việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng đất này.
Tổ chức World Central Kitchen cho biết trong những tuần qua, họ đã phục vụ 133.000 bữa ăn mỗi ngày và nướng 80.000 ổ bánh mì. Tuy nhiên, hoạt động này phải tạm dừng vì gần như không còn lương thực nào ở Gaza để họ có thể chế biến.
Tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đang đe dọa người dân Gaza, vốn đã kiệt quệ sau 19 tháng chiến tranh. Hồi tháng 4, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng cho biết kho lương thực của họ ở Gaza đã cạn kiệt do lệnh phong tỏa của Israel, cắt đứt nguồn sống chính của hàng trăm nghìn người Palestine.
Theo tin từ ABC News ngày 08/05/2025, suy dinh dưỡng và đói kém đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết ở Dải Gaza khi lệnh phong tỏa toàn diện của Israel bước sang tháng thứ ba. Các cơ quan viện trợ cho hay tình trạng thiếu lương thực và vật tư đã đẩy vùng lãnh thổ này đến bờ vực nạn đói. Nguồn cung cấp để điều trị và ngăn ngừa suy dinh dưỡng cũng đang cạn kiệt nhanh chóng.
Israel áp đặt lệnh phong tỏa vào ngày 2 tháng 3 và sau đó nối lại các hoạt động quân sự vào ngày 18 tháng 3, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tháng. Phía Israel nói rằng cả hai động thái này nhằm gây áp lực buộc nhóm Hamas phải thả các con tin còn lại. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền gọi lệnh phong tỏa này là “chiến thuật bỏ đói”, gây nguy hiểm cho toàn bộ dân số và có thể là tội ác chiến tranh.
Các bếp ăn cộng đồng như của World Central Kitchen là điểm tựa sinh tồn cho hàng trăm nghìn người để có bữa ăn hàng ngày. Nhưng giờ đây, nhiều nơi đang phải đóng cửa vì thiếu nguồn cung. Tại những nơi còn mở cửa, cảnh tượng hỗn loạn khi những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em tuyệt vọng chen lấn để giành giật những khẩu phần ít ỏi là điều thường thấy. Các tiệm bánh đã đóng cửa, trong khi việc phân phối nước cũng gần như ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.
World Central Kitchen cho biết kể từ khi chiến tranh bắt đầu, họ đã phục vụ hơn 130 triệu bữa ăn và nướng 80 triệu ổ bánh mì. Tổ chức này cũng thông báo hôm thứ Năm rằng không còn bột mì trong các xe bánh mì di động của họ.
Ông José Andrés, đầu bếp nổi tiếng sáng lập tổ chức, chia sẻ: “Các xe tải của chúng tôi – chất đầy lương thực và vật tư – đang chờ ở Ai Cập, Jordan và Israel, sẵn sàng vào Gaza. Nhưng chúng không thể di chuyển nếu không có sự cho phép. Viện trợ nhân đạo phải được phép vào.”
COGAT, cơ quan quốc phòng Israel giám sát viện trợ cho Gaza, cho biết lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục trừ khi chính phủ Israel thay đổi chính sách.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ đầu năm, hơn 10.000 trẻ em đã được tiếp nhận hoặc điều trị suy dinh dưỡng cấp tính. UNICEF báo cáo sự gia tăng đặc biệt nghiêm trọng trong tháng 3, với 3.600 trường hợp – tăng 80% so với 2.000 trẻ em trong tháng 2. Gần một nửa trong số 200 trung tâm dinh dưỡng quanh Gaza đã đóng cửa do tình trạng di dời và bị đánh bom.
World Central Kitchen trước đó cũng đã tạm dừng hoạt động vào tháng 4 năm ngoái sau khi bảy nhân viên cứu trợ của họ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào đoàn xe của họ, trước khi hoạt động trở lại vài tuần sau đó.