Ít ai ngờ rằng triều đại Giáo hoàng Francis, bắt đầu từ năm 2013, lại kéo dài đến tận năm 2025. Sinh năm 1936, thụ phong linh mục năm 1969, nhậm chức Tổng giám mục Buenos Aires năm 1998 và được thăng Hồng y ba năm sau đó, Jorge Mario Bergoglio không nằm trong danh sách ứng cử viên sáng giá khi Mật nghị Hồng y được triệu tập sau sự thoái vị bất ngờ của Giáo hoàng Benedict XVI.
Việc ông được bầu chọn càng gây bất ngờ hơn cho Giáo hội Công giáo, vốn không quen với việc giáo hoàng từ chức, chứ chưa nói đến một giáo hoàng đến từ Nam Mỹ xa xôi. Giáo hoàng Francis khi đó đã lớn tuổi, chỉ còn một lá phổi, và không ai nghĩ rằng vị giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên trong lịch sử sẽ bổ nhiệm hai phần ba số hồng y tham gia Mật nghị Hồng y tiếp theo. Tuy nhiên, người Công giáo tin rằng đó là sự sắp đặt của Chúa Thánh Thần, và những điều bất ngờ không nên khiến chúng ta ngạc nhiên.
Vậy ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Hoặc khi nào? Kỳ vọng là điều không nên, nhưng “hy vọng” thì không phải là dị giáo. Và tác giả bài viết này hy vọng vào một người trẻ tuổi hơn trong số các hồng y. Lý do rất đơn giản: càng lớn tuổi, hồng y càng ít có khả năng nắm bắt được tốc độ của các sự kiện và truyền thông trong thập kỷ này. Người kế nhiệm Thánh Peter sẽ nhậm chức với nhận thức về tốc độ không ngừng, thậm chí khốc liệt, của các cuộc khủng hoảng thế giới. Nhưng chỉ một số ít người lớn tuổi thực sự hiểu và sẵn sàng cho một thế giới 2025 rất khác so với năm 2013. Thế giới đã thay đổi chóng mặt như thế nào trong những năm đó.
Theo Fox News, nước Mỹ có lẽ đã chứng kiến vị tổng thống thuộc thế hệ Baby Boomer cuối cùng được bầu chọn. Và dù thế hệ này vẫn muốn đóng góp ý kiến, có những công việc đòi hỏi năng lượng phi thường ở một người lớn tuổi – như Tổng thống Trump – hoặc cần một sự chuyển giao lãnh đạo thế hệ. Thật khó để tưởng tượng các hồng y sẽ bầu chọn một người có nhiệt huyết cho công việc như các ứng cử viên tổng thống phải thể hiện khi tuyên bố tranh cử. Vì vậy, 133 hồng y tham gia mật nghị có thể sẽ thỏa hiệp với một vị giáo hoàng mới, người sẽ không tại vị quá một thập kỷ.
Họ sẽ rất nghiêm túc với sứ mệnh của mình, nhưng có rất nhiều “tham vọng sứ mệnh” khác nhau giữa 133 vị hồng y. Không có sự tương quan dễ dàng nào với chính trị Mỹ hay bất kỳ loại hình chính trị nào. Giáo hội Công giáo La Mã đã 2.000 năm tuổi, và ngay cả các học giả về lịch sử giáo hội cũng không nên đưa ra dự đoán về những gì đang chờ đợi vị giáo hoàng mới.
Tuy nhiên, rất dễ dàng để đoán rằng bất cứ điều gì xảy ra, vị giáo hoàng mới sẽ phải đối mặt với tất cả cùng một lúc và có lẽ nhanh hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào của ông, ngoại trừ Pius XII, người đã phải gánh chịu những nghĩa vụ và lựa chọn khủng khiếp của một vị giáo hoàng trong một thế giới phần lớn do Hitler và Mussolini điều hành trong sáu năm đầu tiên của triều đại ông. Thành tích của Pius XII trong những năm chiến tranh toàn diện đó thường được tranh luận và sẽ không bao giờ được giải quyết, nhưng không ai có thể lường trước được khi ông được thăng chức vào tháng 3 năm 1939 rằng Vatican của ông sẽ bị bao vây bởi những con quái vật chưa từng thấy trước đây.
Giờ đây, chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra chúng, với các vụ diệt chủng và thảm sát đánh dấu những năm sau Holocaust với tần suất khiến ngay cả những người lạc quan nhất về tương lai cũng phải im lặng. Một vị giáo hoàng phải chuẩn bị để đối đầu với cái ác dưới nhiều hình thức trá hình và sát cánh cùng nạn nhân của cái ác ngay cả khi ông tránh làm cho tình hình tồi tệ hơn. Sự thận trọng của một vị giáo hoàng khi nói đến tin tức nóng hổi sẽ rất được hoan nghênh. Sự thận trọng, và sự cẩn trọng phi thường khi thế giới đang theo dõi các cuộc xung đột phức tạp diễn ra.
Sự phán xét cần thiết để duy trì sứ mệnh giảng dạy về thần tính và thông điệp của Chúa Kitô chưa bao giờ cấp thiết hơn lúc này. Hãy dành một chút thời gian để cầu nguyện cho 133 vị hồng y.
Theo nguồn tin Fox News.