Hôm thứ Sáu, Hoàng tử Harry tuyên bố mong muốn hòa giải với gia đình sau khi thua kiện về việc tài trợ an ninh công cộng. Tuy nhiên, theo chuyên gia hoàng gia Hilary Fordwich, với hoàng gia Anh, mọi chuyện đã quá muộn.
Fordwich cho rằng cố Nữ hoàng Elizabeth II sẽ vô cùng kinh hoàng trước những tiết lộ mới nhất của cháu trai mình. Việc công khai chia sẻ những bất bình trong gia đình là điều mà bà luôn phản đối. Đặc biệt, bà rất kín tiếng về các vấn đề sức khỏe và tranh chấp gia đình.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC News, Harry cho biết anh không biết cha mình, Vua Charles III, người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 2 năm 2024, còn sống được bao lâu nữa. Harry cũng tiết lộ rằng nhà vua không nói chuyện với anh vì “vấn đề an ninh”.
Fordwich nhận định rằng cố Nữ hoàng sẽ rất đau lòng trước việc Harry liên tục công khai những bất bình của mình. Chính bà là người đã đồng ý để Harry và vợ, Meghan Markle, rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến California.
Theo ITV News, những người trong hoàng gia cho rằng việc Harry bình luận về bệnh tình của cha mình là “thiếu tế nhị” và cho thấy “không có gì có thể được giữ bí mật”.
Harry đổ lỗi cho hoàng gia về việc bị tước quyền bảo vệ an ninh sau khi rời khỏi nhiệm vụ hoàng gia. Anh cho rằng quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của các quan chức hoàng gia, những người ngồi trong ủy ban cùng với cảnh sát và đại diện chính phủ. Harry nói rằng họ “cố tình đặt tôi và gia đình vào tình cảnh nguy hiểm” với hy vọng rằng mối đe dọa “sẽ buộc chúng tôi phải quay trở lại”.
Harry còn cho rằng cha mình là một phần của vấn đề khi yêu cầu nhà vua “tránh ra và để các chuyên gia làm công việc của họ”.
Helena Chard, phát thanh viên và nhiếp ảnh gia người Anh, cho rằng cuộc phỏng vấn lẽ ra chỉ kéo dài 10 phút về vụ kiện của Harry đã biến thành một “cuộc than vãn hoang tưởng, tự luyến và chỉ trích”. Chard nói: “Nữ hoàng sẽ đặc biệt ‘quay mòng mòng’ trong mộ. [Harry] đã thể hiện sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với công việc cả đời của cố Nữ hoàng Elizabeth II”.
Theo Chard, cố Nữ hoàng từng rất kỳ vọng vào Meghan, người được coi là làn gió mới cho chế độ quân chủ. Tuy nhiên, Meghan đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống hoàng gia và không muốn nghe theo lời khuyên. Cuối cùng, Harry và Meghan quyết định rời khỏi hoàng gia và chuyển ra nước ngoài.
Chard cho rằng nếu Harry và Meghan thông báo sớm hơn, Nữ hoàng Elizabeth có thể đã tìm ra một thỏa thuận khác cho họ. Tuy nhiên, cả hai muốn có được những điều tốt nhất từ cả hai thế giới và quá bận tâm đến những vấn đề của mình.
Cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan với Oprah Winfrey vào năm 2021 đã gây ra nhiều tranh cãi với những cáo buộc nghiêm trọng về phân biệt chủng tộc và bắt nạt. Theo Chard, Hoàng thân Philip rất thất vọng về cách họ xử lý tình huống, còn Nữ hoàng Elizabeth thì rất buồn nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình.
Theo Fox News