Montgomery tìm cách lắp rào chắn cho người đi bộ dọc cầu vượt sau các vụ việc đau lòng liên quan đến thanh thiếu niên

Sau hai vụ tự tử thương tâm của học sinh vị thành niên tại cầu vượt đường cao tốc 242 ở Montgomery County, chính quyền địa phương đang lên kế hoạch lắp đặt hàng rào chắn cho người đi bộ. Cộng đồng đã kêu gọi mạnh mẽ về việc cải thiện an toàn tại cầu vượt bắc qua I-45 ở The Woodlands sau cái chết của Sophia Lucario, 17 tuổi, vào tháng 8/2024 và gần đây nhất là Ryder Jacoby, cũng 17 tuổi.

Lacy Tinnel, 17 tuổi, bạn của Sophia, đã viết thư, khởi động một bản kiến nghị trực tuyến, và vận động cộng đồng ủng hộ việc lắp đặt hàng rào an toàn trên cầu. Bản kiến nghị đã thu thập hơn 14.000 chữ ký trực tuyến và 1.000 chữ ký trên giấy. Em gái 14 tuổi của Ryder, Candence Jacoby, cũng tham gia thu thập chữ ký và chia sẻ nỗi đau mất anh trai.

Những người ủng hộ cho rằng hàng rào, dù đơn giản, cũng có thể tạo ra khoảnh khắc suy nghĩ lại cho những người có ý định tự tử, giúp ngăn chặn những bi kịch tương tự. Candence cũng khởi động một bản kiến nghị kêu gọi chính phủ không cắt giảm ngân sách cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần trong trường học.

Theo nguồn tin từ KHOU, Quận trưởng Montgomery County, Mark Keough, đã liên lạc với Sở Giao thông Vận tải Texas (TxDOT) về việc bổ sung hàng rào cho cầu. Gia đình các nạn nhân hiểu rằng hàng rào không thể giải quyết hoàn toàn khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở tuổi vị thành niên, nhưng hy vọng những thay đổi này có thể ngăn chặn những bi kịch trong tương lai. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề sức khỏe tâm thần của giới trẻ, một vấn đề cần được quan tâm và giải quyết một cách triệt để hơn nữa.

Theo KHOU News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú