Sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine đã chiếm giữ một phòng đọc trong Thư viện Butler của Đại học Columbia, hô vang khẩu hiệu và tìm cách thoát ra khi nhân viên an ninh cố gắng ngăn cản. Sự việc này làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối mối quan hệ của trường với Israel, từng gây chấn động cả nước vào mùa xuân năm ngoái và lan rộng ra nhiều trường đại học khác.
Theo nguồn tin từ NBC News, cảnh sát New York đã được gọi đến sau khi người biểu tình chiếm giữ phòng 301 của thư viện. Khoảng 60 người biểu tình đã bị cảnh sát dẫn ra khỏi tòa nhà. Những người này đã từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân và rời khỏi thư viện theo yêu cầu của trường.
Ban quản lý trường Columbia cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu người biểu tình xuất trình giấy tờ tùy thân và cảnh báo về việc vi phạm quy định của trường cũng như khả năng bị bắt vì tội xâm phạm. Tuy nhiên, do số lượng người tham gia quá đông và lo ngại về an toàn, trường đã phải yêu cầu sự hỗ trợ của cảnh sát.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang nỗ lực ngăn chặn ngân sách liên bang cho một số trường đại học, bao gồm cả Harvard và Columbia, vì cho rằng các trường này chưa làm đủ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường.
Nhóm sinh viên biểu tình, Columbia University Apartheid Divest (CUAD), yêu cầu trường cắt đứt hoàn toàn quan hệ tài chính với Israel, yêu cầu cảnh sát và nhân viên Di trú và Hải quan rời khỏi khuôn viên trường, và ân xá cho tất cả những người bị kỷ luật vì tham gia biểu tình.
Sự kiện này một lần nữa cho thấy căng thẳng leo thang trong vấn đề xung đột Israel-Palestine, cũng như những tranh cãi xung quanh chính sách của chính quyền và phản ứng của các trường đại học.
(Theo NBC News)