Phiên điều trần hôm thứ Tư về việc bảo vệ thể thao nữ đã trở nên hỗn loạn với những cuộc tranh cãi nảy lửa và màn gõ búa liên tục của Chủ tịch Tiểu ban Marjorie Taylor Greene. Buổi điều trần, với chủ đề “Chơi không công bằng: Ngăn nam giới tham gia thể thao nữ,” nổi bật với bài phát biểu của Dân biểu Nancy Mace và Dân biểu Lateefah Simon, cho rằng việc bảo vệ thể thao nữ sẽ dẫn đến sự phân biệt chủng tộc.
Bà Mace đã chất vấn nhân chứng Fatima Goss Graves, CEO của Trung tâm Luật Phụ nữ Quốc gia, về định nghĩa của “phụ nữ”. Câu hỏi này đã gặp phải sự lảng tránh từ Goss Graves, người đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về nữ giới dựa trên cách một người tự nhận dạng. Mace liên tục ngắt lời Goss Graves và đưa ra những lời lăng mạ.
Cuộc tranh cãi tương tự cũng diễn ra giữa Greene và Dân biểu Melanie Stansbury. Sau khi Stansbury dùng thời gian phát biểu để nhấn mạnh mong muốn bảo vệ cộng đồng chuyển giới, Greene đã nhắc nhở Stansbury rằng thời gian của cô đã hết. Tuy nhiên, Stansbury vẫn tiếp tục phát biểu, khiến Greene phải liên tục gõ búa và yêu cầu trật tự.
Trong khi đó, Dân biểu Jasmine Crockett đã biến bài phát biểu của mình thành một trò chơi với Goss Graves, hỏi liệu nên đổ lỗi cho Tổng thống Trump hay người chuyển giới trong một loạt các cáo buộc, bao gồm “tăng giá mọi thứ” và “phớt lờ hiến pháp.” Goss Graves đã trả lời “Trump” cả 12 lần.
Sau giờ nghỉ giải lao, Simon cho rằng luật bảo vệ vận động viên nữ sẽ đưa đất nước trở lại “thời kỳ phân biệt chủng tộc” và đưa ra những lập luận chưa được chứng minh rằng luật này sẽ dẫn đến việc kiểm tra bộ phận sinh dục của trẻ em.
Vụ việc này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong quan điểm về vấn đề người chuyển giới tham gia thể thao nữ và cách thức bảo vệ quyền lợi của các vận động viên nữ. Liệu những tranh cãi này có dẫn đến những thay đổi trong chính sách thể thao hay không vẫn còn là một câu hỏi mở.
Theo Fox News