Mẹ Angel Reese “đá xoáy” người hâm mộ Caitlin Clark: “Đẳng cấp khác biệt”

Mẹ của Angel Reese dường như đã “bắn” một phát súng về phía người hâm mộ của Caitlin Clark, khi viết trên mạng xã hội: “Chúng ta không giống nhau”.

Angel Webb Reese, mẹ của ngôi sao bóng rổ Angel Reese, đã nhắc nhở người hâm mộ về chức vô địch quốc gia bóng rổ nữ năm 2023 mà đội của Reese đã giành được.

Cả Angel Reese và Caitlin Clark đều vừa có những trận đấu trên sân nhà vào cuối tuần qua, nhưng sự chú ý và số lượng khán giả có vẻ khác biệt rõ rệt.

Reese, hiện đang chơi cho đội Chicago Sky, đã trở lại trường cũ LSU vào thứ Sáu trong một trận đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia Brazil, nhưng nhiều ghế vẫn còn trống.

Trong khi đó, sự trở lại Iowa của Clark, cũng trong trận đấu với Brazil, đã bán hết vé chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Clark và đội Indiana Fever của cô đã chơi tại sân vận động mà cô đã gắn bó trong bốn năm, nơi cô trở thành một cái tên quen thuộc với sự nghiệp đại học phá kỷ lục.

Mặc dù cả hai cầu thủ đều nói rằng không có sự cạnh tranh nào giữa họ, mẹ của Reese vẫn không quên “nhắc khéo” về một “lượng fan nhất định”.

Đội Tigers của Reese đã đánh bại Iowa trong trận chung kết quốc gia năm 2023, và sự cạnh tranh không chính thức giữa Reese và Clark bắt đầu sau khi Reese chế nhạo Clark trong những giây cuối cùng của chiến thắng của LSU. Mẹ của Reese, Angel Webb Reese, đã nhắc nhở người hâm mộ của Clark về ngày đó sau các trận đấu trên sân nhà của họ.

“Ồ, lượng fan nhất định đó đang nhìn lên khán đài ăn mừng ‘số lượng người tham dự’, trong khi những người khác đang nhìn lên xà nhà ăn mừng những tấm banner vô địch,” Webb Reese viết trên X. “Chúng ta không giống nhau. Năm khác, những kẻ ghét vẫn vậy. Chúc một ngày tốt lành.”

Bình luận này tiếp tục những tranh luận đã được bàn tán nhiều giữa các cầu thủ và người hâm mộ bóng rổ nữ. Reese từng tuyên bố rằng cả người hâm mộ của Fever và Iowa đều phân biệt chủng tộc với các cầu thủ WNBA da màu.

Clark, tuy nhiên, đã cố gắng giữ im lặng giữa những tranh cãi.

“Đó không phải là điều tôi có thể kiểm soát. Tôi không dành quá nhiều suy nghĩ và thời gian để nghĩ về những điều như vậy. Thành thật mà nói, tôi không thấy nhiều điều đó,” Clark nói vào mùa hè năm ngoái. “Như tôi đã nói, bóng rổ là công việc của tôi. Mọi thứ bên ngoài, tôi không thể kiểm soát được, vì vậy tôi sẽ không dành thời gian để nghĩ về điều đó. Mọi người có thể nói về những gì họ muốn nói, tạo ra các cuộc trò chuyện về bất cứ điều gì, nhưng tôi nghĩ đối với bản thân mình, tôi chỉ ở đây để chơi bóng rổ.”

“Tôi ở đây để vui chơi. Tôi ở đây để giúp đội của mình giành chiến thắng. Chúng tôi đã thắng ba trận, cảm thấy như chúng tôi đã ở vị trí có thể thắng nhiều hơn thế. Trọng tâm của tôi là giúp chúng tôi làm điều đó. Tôi không để ý nhiều đến tất cả những điều đó, thành thật mà nói.”

Mùa giải WNBA sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 5 khi Reese và Clark đối đầu nhau ở Indianapolis.

Theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú