Ông Trump gặp gỡ công dân Mỹ gốc Nga vừa được trả tự do sau hơn một năm bị giam giữ ở nước ngoài

Ksenia Karelina, một vũ công ballet người Mỹ gốc Nga, đã có cuộc gặp gỡ đầy xúc động với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng sau khi được trả tự do từ nhà tù ở Nga.

Tổng thống Trump bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Karelina, người đã trải qua 15 tháng bị giam giữ tại Nga. Việc trả tự do cho Karelina là một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly, Tổng thống Trump tự hào chào đón Ksenia Karelina trở về, người đã trải qua 15 tháng bị giam cầm ở Nga. Ông đã đảm bảo việc trả tự do cho gần 50 người Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài vì nước Mỹ đã mạnh trở lại dưới sự lãnh đạo của ông.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng nhấn mạnh cam kết của chính quyền Trump trong việc giải cứu tất cả công dân Mỹ bị giam giữ trái phép ở nước ngoài.

Chris van Heerden, bạn trai của Karelina, cũng chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Trump. Anh viết: “Hôm nay là một khoảnh khắc không thể tin được khi được gặp gỡ và bắt tay với các vị Tổng thống thứ 45 & 47 của Hoa Kỳ @potus trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tôi tự hào về Ksenia như thế nào. KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC.”

Được biết, bạn bè và người thân đã quyên góp được hơn 12.000 đô la thông qua GoFundMe để giúp Karelina ổn định cuộc sống sau khi trở về.

Theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú