Công cuộc tìm kiếm bà Margaret “Elaine” McKinley, 79 tuổi, mất tích khi đi bộ đường dài ở khu bảo tồn Windy Hill Open Space Preserve, San Mateo County, đã bước sang ngày thứ sáu.
Tính đến sáng thứ Ba, chiến dịch tìm kiếm vẫn được xem là cứu hộ, và các tình nguyện viên sẽ cố gắng thêm ít nhất một ngày nữa. Bà McKinley, cư dân Redwood City, được nhìn thấy lần cuối vào khoảng trưa thứ Năm khi đi bộ trên đường Lost Trail cùng gia đình, sau đó bị lạc. Vào thời điểm mất tích, bà mặc áo khoác đỏ và quần đen. Gia đình cho biết bà bị mất trí nhớ.
Kit Durgin, người bạn đời 34 năm của bà McKinley, cho biết họ đi bộ ba lần một tuần và bà chưa từng đi lạc trước đây. Bà Durgin kể rằng khi bà McKinley nhìn thấy hoa dại trong chuyến đi bộ hôm thứ Năm, bà đã đi nhanh về phía trước nhưng không đến khu dã ngoại nơi xe của họ đậu, cách nơi bà nhìn thấy bà McKinley lần cuối khoảng một phần tư dặm.
Văn phòng Cảnh sát trưởng San Mateo County cho biết họ vẫn hy vọng vì bà McKinley là người năng động. Tuy nhiên, đội tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy gậy đi bộ của bà. Bà có mang theo một số đồ dùng như nước và đồ ăn nhẹ.
Bay City News đã đóng góp vào bản tin này.