Angus King III, con trai của Thượng nghị sĩ độc lập Angus King Jr. của Maine, vừa tuyên bố sẽ tranh cử chức thống đốc bang với tư cách là một đảng viên Dân chủ. Theo NBC News, ông King muốn nối nghiệp cha mình, người từng giữ chức thống đốc từ năm 1995 đến 2003.
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông King nhấn mạnh rằng, trong sự nghiệp của mình ở khu vực tư nhân, ông đã “xây dựng những thứ giải quyết vấn đề và giúp đỡ mọi người”.
“Nếu bạn định làm điều đó, thì bây giờ là thời điểm. Ngay bây giờ, mọi người đang phải vật lộn, sợ hãi. Chúng ta có vô số thách thức khiến cuộc sống thực sự khó khăn,” ông King nói về việc rời bỏ cuộc sống riêng tư, nơi ông đã làm việc về các vấn đề như năng lượng tái tạo và nhà ở giá cả phải chăng, để tìm kiếm chức vụ công.
“Ngay bây giờ, tôi sẽ tranh cử thống đốc để xây dựng một Maine tốt đẹp hơn.”
Ông King sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử sơ bộ gay gắt, bao gồm cả Ngoại trưởng Shenna Bellows. Các ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa bao gồm Bobby Charles, một cựu quan chức chính phủ liên bang lâu năm, người từng giữ các vị trí nhân viên tại Bộ Ngoại giao và tại Hạ viện.
Ông King cũng lên tiếng về tranh chấp giữa Thống đốc Mills và chính quyền Trump về nguồn tài trợ liên bang liên quan đến các chính sách của Maine đối với các vận động viên chuyển giới. Ông nói rằng ông sẵn sàng làm việc với chính quyền Trump nếu họ muốn giúp đỡ người dân Maine, “Tôi sẽ không bao giờ nghỉ ngơi khi giúp đỡ người dân Maine.”
Ông nói thêm: “Bất cứ khi nào một kẻ bắt nạt ăn trộm tiền ăn trưa của bạn và bạn có thể lấy lại từ hắn, đó là một điều tốt. Tôi tự hào về thống đốc vì đã làm điều đó.”
Trong cuộc phỏng vấn và video ra mắt của mình, ông King, 54 tuổi, liên tục chỉ ra một dự án mà ông đã thực hiện khi làm việc cho một công ty khí đốt tự nhiên trong tiểu bang, biến phân bò thành nhiên liệu tái tạo. Kinh nghiệm đưa những người xa lạ đến với nhau (một công ty tiện ích khí đốt và những người ủng hộ năng lượng tái tạo) để đạt được một mục tiêu chung (năng lượng bền vững giúp giảm lượng khí thải) là một chủ đề mà ông King đặc biệt nhấn mạnh.
Ông nói: “Tôi đã không dành sự nghiệp của mình ở Augusta, tôi không phải là một chính trị gia. Nhưng tôi đã dành nó để xây dựng và tạo ra những thứ giúp đỡ mọi người. Tôi đã làm điều đó bằng cách đưa mọi người lại với nhau và quan trọng là tập trung vào những điểm chung của chúng ta, không phải những điều chia rẽ chúng ta.”
Ông nói thêm: “Ngay bây giờ, có giá trị thực sự khi có một góc nhìn của người ngoài cuộc, một người đã xây dựng mọi thứ, tạo ra việc làm, giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất.”
Mặc dù ông King có thể đã dành sự nghiệp của mình với tư cách là một người ngoài cuộc, nhưng ông lại mang một lời nhắc nhở rất công khai về mối quan hệ của mình với một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất trong tiểu bang: cha của ông.
Thượng nghị sĩ Angus King, người cha, đã phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách là thống đốc của Maine và trở lại chính trường trong cuộc bầu cử năm 2012, khi ông giành được ghế Thượng viện mà ông hiện đang nắm giữ, kế nhiệm Thượng nghị sĩ GOP sắp mãn nhiệm Olympia Snowe. Ông đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 11.
Nhưng trong khi ông King cha đã dành 30 năm qua trong chính trường với tư cách là một người độc lập, thì con trai ông lại tranh cử với tư cách là một đảng viên Đảng Dân chủ. (Ông King cha tham gia nhóm họp kín với đảng Dân chủ tại Thượng viện.) Khi được hỏi tại sao ông chọn tranh cử dưới biểu ngữ của một trong các đảng phái chính trị quốc gia, ông trả lời rằng ông có “một câu trả lời rất dễ dàng.”
“Tôi là một đảng viên Đảng Dân chủ,” ông nói.
Ông nói thêm: “Tôi rõ ràng có dòng máu độc lập chảy trong cơ thể mình, và tôi nghĩ hầu hết mọi người ở Maine đều có dòng máu độc lập chảy trong cơ thể họ.”
Khi được hỏi ông đã học được gì từ thành công của cha mình cũng như hằng số chính trị khác của tiểu bang trong vài thập kỷ qua, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins, ông King trả lời rằng hầu hết các chính trị gia thành công của Maine đều là “những người ôn hòa, thực dụng, ‘Làm thế nào để chúng ta hoàn thành công việc, làm thế nào để chúng ta đưa mọi người lại với nhau?’”
Ông nói: “Đó chính xác là cách tôi sẽ phục vụ với tư cách là thống đốc của Maine. Đó là một truyền thống tuyệt vời của Maine, và tôi hoàn toàn phù hợp với nó.”
Ông nói thêm: “Bạn có thể thành công ở Maine ngay cả khi bạn không phải là một người đảng phái gay gắt.”
Theo NBC News