SAN JOSE, California (KGO) – Betty Duong, con gái của những người tị nạn Việt Nam, đã làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong Hội đồng Giám sát Quận Santa Clara.
Betty Duong, 44 tuổi, đại diện cho khu vực có dân số người Mỹ gốc Việt lớn nhất cả nước, chia sẻ rằng bà luôn mang trong mình ý chí phải thành công, bởi bà hiểu rõ những khó khăn và hy sinh mà cha mẹ bà đã trải qua để đến được Hoa Kỳ.
“Tôi vô cùng biết ơn mỗi ngày vì cơ hội này,” Duong nói.
Duong lớn lên trong khu nhà ở xã hội Section 8 ở San Jose, luôn ý thức về những trải nghiệm của người tị nạn. Bà kể lại rằng cha mẹ bà đã rời Việt Nam trên một chiếc thuyền đánh cá vào giữa đêm, lênh đênh trên biển khoảng năm ngày trước khi được một tàu chở hàng cứu vớt.
Một bài học quý giá mà Duong học được từ mẹ mình là: “Mẹ đã không vượt đại dương để con từ bỏ.”
Nhờ sự hỗ trợ từ các dịch vụ của Quận Santa Clara, gia đình Duong đã thành công. Duong tốt nghiệp từ De Anza College, UC Berkeley, và sau đó là trường luật tại UC Davis. Bà từng làm việc cho nhiều nhà lãnh đạo quận trước khi tự mình trở thành một nhà lãnh đạo.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thống Nhất Đất Nước, Duong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Bà tự hào về những thành tựu mà người Mỹ gốc Việt đã đạt được kể từ khi họ định cư ở Vùng Vịnh.
“Chúng tôi không chỉ sống ở đây. Chúng tôi đã giúp xây dựng nên vùng đất này. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp cho sự bùng nổ công nghệ, cho ngành công nghiệp Thung lũng Silicon. Rất nhiều bậc cha mẹ của chúng tôi đã làm việc trên dây chuyền lắp ráp của Thung lũng Silicon, nướng bánh wafer, khắc phục sự cố bảng mạch,” Duong nói.
Duong nói thêm: “Chúng tôi đã xây dựng Little Saigon của riêng mình. Chúng tôi có đại diện ở cấp hội đồng trường, hội đồng thành phố, và bây giờ là cấp giám sát viên quận. Đây không chỉ là nơi người Mỹ gốc Việt được chào đón, mà họ còn trở thành một phần của cấu trúc cộng đồng này.”
Duong chia sẻ rằng bà đã học được cách sống và cho đi nhờ những khó khăn mà gia đình bà đã trải qua. Bà và nhiều người Mỹ gốc Việt thuộc “thế hệ tiếp theo” cam kết thực hiện giấc mơ Mỹ.
“Tôi rất vui vì được tham gia vào quá trình, cam kết và sứ mệnh xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới mà tôi ước gia đình mình đã có khi họ mới đến Mỹ,” Duong nói.
Nguồn: ABC7 News