Câu chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật: Audrey Backeberg, người phụ nữ mất tích từ năm 1962, vừa được tìm thấy còn sống và khỏe mạnh sau 62 năm.
Vào tháng 7/1962, Audrey Backeberg, 20 tuổi, biến mất khỏi Reedsburg, Wisconsin. Theo báo cáo mất tích, người giữ trẻ của gia đình khai rằng cô và Backeberg đã đi nhờ xe đến Madison vào ngày 7/7, trước khi bắt xe buýt Greyhound đến Indianapolis. Người giữ trẻ nói rằng lần cuối cô nhìn thấy Backeberg là khi cô đi khuất khỏi trạm xe buýt.
Các nhà điều tra đã theo đuổi nhiều manh mối khác nhau trong nhiều năm, nhưng vụ án cuối cùng rơi vào bế tắc.
Mãi đến thứ Năm vừa qua, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Sauk thông báo Backeberg đã được tìm thấy “còn sống và khỏe mạnh”.
Nhà chức trách cho biết Backeberg tự ý biến mất, không có hoạt động tội phạm hay hành vi ám muội nào liên quan. Người phụ nữ đã trải qua hơn 60 năm trong danh sách mất tích ở Wisconsin hiện đang sống ở một tiểu bang khác.
Thám tử Isaac Hanson của hạt Sauk, người được giao vụ án như một phần của việc xem xét các vụ án tồn đọng, cho biết chìa khóa để phá vụ án là hồ sơ phả hệ gia đình Ancestry của chị gái cô.
“Điều đó khá quan trọng trong việc xác định vị trí hồ sơ tử vong, báo cáo điều tra dân số, tất cả các loại dữ liệu,” Hanson nói với WISN. “Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra một địa chỉ.”
Hanson đã gọi điện cho sở cảnh sát địa phương và yêu cầu ai đó ghé qua địa chỉ anh tìm thấy. Mười phút sau, Backeberg, hiện đã 80 tuổi, gọi lại cho Hanson.
Một người chồng vũ phu có thể là một yếu tố trong sự biến mất của cô, Hanson nói, nhưng anh hứa cuộc trò chuyện của họ sẽ được giữ kín. Văn phòng cảnh sát trưởng cũng không tiết lộ Backeberg đang sống ở tiểu bang nào.
Theo The Chippewa Herald, Backeberg có hai con với người chồng cũ, Ronald, người đã qua đời năm 2006. Hanson xác nhận với Herald rằng Backeberg đã tái hôn và có một tên mới mà anh từ chối chia sẻ.
Hanson nói với Herald rằng anh đã thông báo cho các thành viên gia đình của Backeberg, những người có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng đều “vui mừng”.
“Cô ấy nghe có vẻ hạnh phúc,” anh nói với WISN. “Tự tin vào quyết định của mình. Không hối tiếc.”
Theo nguồn tin từ NBC News.