Alcatraz: Từ pháo đài đến nhà tù khét tiếng nhất nước Mỹ

Cựu Tổng thống Donald Trump đang muốn biến nhà tù Alcatraz, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ, trở lại thành một nhà tù liên bang. Điều này xảy ra hơn 60 năm sau khi pháo đài trên đảo ở California bị đóng cửa vì quá tốn kém.

Ông Trump nói rằng Alcatraz, hiện là một phần của Cơ quan Công viên Quốc gia, đột nhiên cần thiết để giam giữ những tên tội phạm “tàn nhẫn và bạo lực nhất” của Mỹ. Đây là nơi chính phủ đã từng gửi những tên xã hội đen khét tiếng như Al Capone và George “Machine Gun” Kelly, cũng như những người ít tên tuổi hơn nhưng bị coi là quá nguy hiểm để giam giữ ở những nơi khác.

Alcatraz nằm ở vịnh San Francisco, ngoài khơi bờ biển San Francisco và có thể nhìn thấy từ Cầu Cổng Vàng. Nó nổi tiếng nhất với những năm là một nhà tù liên bang, từ năm 1934-1963, nhưng lịch sử của nó còn lâu hơn thế.

Đến những năm 1930, chính phủ quyết định rằng họ cần một nơi để giam giữ những tên tội phạm tồi tệ nhất và Alcatraz trở thành lựa chọn cho một nhà tù.

Sự xa xôi cuối cùng khiến nó trở nên không thực tế. Mọi thứ từ thực phẩm đến nhiên liệu đều phải đến bằng thuyền. Chi phí để giam giữ một người ở đó vào năm 1959 là 10,10 đô la một ngày so với 3 đô la tại một nhà tù liên bang ở Atlanta. Việc xây dựng một nhà tù mới từ đầu sẽ rẻ hơn.

Mặc dù vị trí hẻo lánh, nhiều tù nhân đã cố gắng trốn thoát: 36 người đã thực hiện 14 cuộc vượt ngục riêng biệt vào vịnh, theo FBI. Gần như tất cả đều bị bắt hoặc không sống sót qua làn nước lạnh và dòng chảy xiết.

“Escape from Alcatraz”, một bộ phim năm 1979 với sự tham gia của Clint Eastwood, kể câu chuyện về John Anglin, anh trai Clarence của anh ta và Frank Morris, tất cả đều trốn thoát năm 1962, để lại những chiếc đầu thạch cao thủ công với tóc thật trên giường để đánh lừa lính canh.

Alcatraz trở thành một phần của Khu Giải trí Quốc gia Cổng Vàng và được mở cửa cho công chúng vào năm 1973, một thập kỷ sau khi nó bị đóng cửa như một nhà tù.

Cơ quan Công viên Quốc gia cho biết hòn đảo này đón hơn 1 triệu du khách mỗi năm, những người đến bằng phà. Một vé cho người lớn có giá 47,95 đô la. Du khách có thể nhìn thấy các phòng giam nơi các tù nhân bị giam giữ.

Theo thông tin từ ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú