Hàng chục cựu chiến binh Thế chiến II đã tập trung tại một thị trấn ở miền trung Hà Lan để kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng Hà Lan khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã bởi quân Đồng minh.
Các hoạt động kỷ niệm ở Wageningen tập trung tại quảng trường bên ngoài Hotel de Wereld, nơi các tướng lĩnh Đức ký văn kiện vào ngày 5 tháng 5 năm 1945, chính thức chấm dứt sự chiếm đóng khi chiến tranh đi đến hồi kết.
Đức đầu hàng hoàn toàn vào ngày 8 tháng 5, ngày nay được gọi là Ngày Chiến thắng ở Châu Âu.
Ngày Giải phóng ở Hà Lan được tổ chức vào ngày 5 tháng 5, một ngày sau khi quốc gia này dành hai phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh.
Vào Chủ nhật, Quốc vương Willem-Alexander của Hà Lan và những người khác đã đặt vòng hoa tại tượng đài quốc gia ở Amsterdam, và hai cựu chiến binh đã thắp Ngọn lửa Giải phóng ở Wageningen vài giờ sau đó.
Mervyn Kersh, một cựu chiến binh 100 tuổi đến từ Anh, và Nick Janicki, 101 tuổi, đến từ Canada, đã thắp ngọn lửa tại Quảng trường ngày 5 tháng 5 ở trung tâm Wageningen. Khoảng 50 cựu chiến binh từ khắp nơi trên thế giới dự kiến sẽ tham dự lễ kỷ niệm.
Tổng thống Ba Lan Donald Tusk, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Âu, dự kiến sẽ có bài phát biểu. Quân đội Ba Lan nằm trong số các lực lượng Đồng minh đã giúp giải phóng Hà Lan.
Các khu vực phía nam của đất nước đã được giải phóng vào năm 1944, nhưng các khu vực đông dân cư phía tây phải chờ đợi nhiều tháng và chịu đựng nạn đói được gọi là Mùa đông Đói khát khiến hàng ngàn người thiệt mạng.
Các sự kiện trên khắp châu Âu đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến 1939-45 diễn ra vào thời điểm các mối liên kết hữu nghị truyền thống với Hoa Kỳ, quốc gia có lực lượng đã giúp giải phóng Hà Lan và phần lớn lục địa, đang rạn nứt. Liên minh châu Âu và chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang vướng vào một cuộc chiến thương mại.
Hôm Chủ nhật tại Amsterdam, Thủ tướng Dick Schoof đã chia sẻ về nỗi đau mà gia đình ông cảm thấy trước cái chết của ông nội, người đã bị lính Đức Quốc xã hành quyết vì tham gia kháng chiến.
Ông Schoof nói: “Vào ngày này, trong hai phút im lặng, tiếng vọng đó vang lên đặc biệt lớn. Khi chúng ta nghĩ về tất cả những người đã bị sát hại vì họ là ai, những người đã chết vì đói hoặc kiệt sức, hoặc những người đã chiến đấu cho hòa bình và tự do – hòa bình và tự do của chúng ta”.
Theo nguồn tin từ ABC News.