SOMERS, New York – Một cuộc họp giữa Dân biểu Mike Lawler và cử tri tại khu vực ngoại ô New York đã trở nên căng thẳng khi ông liên tục bị chất vấn về chương trình nghị sự của cựu Tổng thống Donald Trump. Sự kiện này nhanh chóng biến thành một mớ hỗn loạn với những tiếng la ó và những người tham dự bị lực lượng an ninh áp giải ra ngoài.
Ngay từ đầu, khi ông Lawler tuyên bố “Đây là hình ảnh của nền dân chủ,” đám đông đã phản ứng bằng những tràng cười chế nhạo. Sau đó, việc ông nhắc đến Bộ trưởng Y tế liên bang Robert F. Kennedy Jr. càng làm dấy lên sự phản đối.
Trước đó, một số thành viên đảng Cộng hòa đã tránh mặt cử tri tại khu vực của mình do lo ngại về những phản ứng tiêu cực liên quan đến chính quyền của ông Trump. Tuy nhiên, ông Lawler, một người ôn hòa đang tìm kiếm cơ hội tranh cử thống đốc, đã chủ động gặp gỡ cử tri.
Để kiểm soát tình hình, ban tổ chức đã yêu cầu người tham dự đăng ký trước và tuân thủ một số quy tắc, bao gồm việc không ghi âm, không la hét và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, những quy tắc này dường như không đủ để ngăn chặn sự hỗn loạn.
Khi ông Lawler trả lời một câu hỏi về thuế quan, một phụ nữ đã bị lực lượng an ninh áp giải ra ngoài, gây ra làn sóng phản đối từ đám đông. Sau đó, nhiều người khác cũng bị đuổi khỏi sự kiện.
Một số cử tri bày tỏ sự thất vọng về cách ông Lawler trả lời câu hỏi. Jeanette Spoor, một người về hưu 74 tuổi, cho biết bà muốn hỏi về tương lai của An sinh Xã hội và Medicaid nhưng không có cơ hội. Kristi Thompson, 52 tuổi, phàn nàn về những câu trả lời dài dòng của ông Lawler, cho rằng chúng không đi vào trọng tâm.
Đám đông bắt đầu bỏ về khi ông Lawler trả lời câu hỏi cuối cùng về các cuộc biểu tình chống lại Israel. Mặc dù vậy, ông vẫn bày tỏ sự cảm kích đối với những người đã tham gia.
Theo репортажа на ABC News.