Hy vọng vẫn còn khi cộng đồng tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ 79 tuổi mất tích ở San Mateo ngày thứ 4

Ngày 5/5/2025, công tác tìm kiếm bà Margaret Elaine McKinley, 79 tuổi, mất tích
tại Portola Valley, California, đã bước sang ngày thứ 4. Bà McKinley, cư dân
Redwood City, mắc chứng mất trí nhớ.

Cảnh sát trưởng hạt San Mateo, Christina Corpus, cho biết đã có tổng cộng 3.000
dặm đường rừng được rà soát. Hơn 150 tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm
trong khu bảo tồn Windy Hill Open Space rộng 1.400 mẫu Anh.

“Chúng tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm thấy bà Elaine còn sống,” Cảnh sát trưởng
Corpus nói. “Đã có những trường hợp chúng tôi tìm thấy người sống sót sau cả
tuần mất tích.”

Địa bàn tìm kiếm đã được mở rộng về phía tây. Các đội bay không người lái từ
Marin và Santa Clara Counties cũng tham gia hỗ trợ.

Ray Kruck, điều phối viên tìm kiếm cứu nạn hạt San Mateo, cho biết địa hình rất
hiểm trở, nhiều cây độc và dốc đứng. Tuy nhiên, tinh thần của đội tìm kiếm vẫn
rất cao.

Bà Jeanne Ladley, một người dân địa phương, bày tỏ sự cảm phục trước nỗ lực của
các đội tìm kiếm. “Họ đang làm hết sức mình. Tôi chưa từng thấy điều gì như
vậy. Càng nhiều ngày trôi qua, tôi càng lo lắng cho bà ấy.”

Bà McKinley mất tích vào chiều thứ Năm khi đi bộ đường dài cùng bạn bè và gia
đình. Bà mặc áo khoác đỏ và quần đen khi bị lạc.

Linda Hook, một người bạn của bà McKinley, cho biết bà Elaine là một người đi
bộ rất nhanh. “Nếu bạn quay lại, bà ấy sẽ đi rất nhanh về phía trước. Bạn phải
đuổi theo bà ấy.”

Bạn bè và người thân của bà McKinley đã túc trực tại khu vực tìm kiếm từ hôm
thứ Năm. Cảnh sát trưởng cho biết công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục vào thứ Hai nếu
cần thiết.

Theo nguồn tin từ ABC7 News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú