Câu chuyện về Mohammad, một người đàn ông Afghanistan từng làm việc cho nhà thầu quân sự Mỹ, đang thu hút sự chú ý. Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan năm 2021, anh bị Taliban bắt giữ và tra tấn. Lo sợ cho tính mạng, Mohammad đã vượt qua hành trình gian khổ dài 4.000 dặm, qua 9 quốc gia để đến Mỹ.
Hành trình của anh đầy rẫy nguy hiểm: bị cướp, tống tiền, thậm chí suýt chết đuối. Thế nhưng, sau khi đến Mỹ vào tháng 2/2024, đơn xin thị thực đặc biệt (SIV) của anh lại bị chính quyền Biden từ chối.
Hiện tại, Mohammad đã nộp đơn xin tị nạn, nhưng quá trình này có thể kéo dài nhiều năm. Đáng lo ngại hơn, chính quyền Trump trước đây đã có động thái thu hồi tư cách pháp lý của những người nhập cư như Mohammad, những người được phép vào Mỹ tạm thời vì “lý do nhân đạo khẩn cấp”. Điều này có nghĩa là anh có thể bị bắt giữ hoặc trục xuất bất cứ lúc nào.
Những người ủng hộ Mohammad đang nỗ lực giúp đỡ anh, nhưng họ biết rằng khả năng của họ là rất hạn chế. Chris Fulford, ông chủ cũ của Mohammad, lo ngại: “Nếu anh ấy quay lại Afghanistan, họ sẽ giết anh ấy”.
Mohammad chỉ muốn được gọi bằng tên đầu tiên vì lo sợ Taliban sẽ trả thù gia đình anh ở quê nhà. Câu chuyện của anh không phải là duy nhất. Hàng ngàn người Afghanistan từng làm việc với quân đội Mỹ đang sống trong tình trạng bấp bênh sau khi chạy trốn khỏi đất nước.
Jill Marie Bussey, giám đốc pháp lý của Global Refuge, cho rằng cả chính quyền Biden và Trump đều chưa hỗ trợ đầy đủ cho những người Afghanistan đã phục vụ cho lợi ích của Mỹ trong cuộc chiến. Bà nói thêm: “Ông ấy (Mohammad) phải chịu sự tùy hứng của một chính quyền tàn nhẫn, và tôi không nghĩ họ quan tâm liệu ông ấy có phải là đồng minh hay không”.
Về phía Bộ An ninh Nội địa Mỹ, họ cho rằng tình hình an ninh và kinh tế ở Afghanistan đã được cải thiện, không còn ngăn cản công dân Afghanistan trở về nước.
Mohammad kể rằng anh bắt đầu yêu thích nước Mỹ từ khi còn nhỏ. Anh từng mơ ước trở thành phiên dịch viên cho quân đội Mỹ. Năm 2016, anh liên lạc với Kim Staffieri, một người Mỹ giúp đỡ những người Afghanistan làm việc với quân đội Mỹ. Staffieri cho biết Mohammad luôn nói về việc muốn làm việc cho người Mỹ.
Sau khi Taliban chiếm Kabul, Fulford đã gọi cho Mohammad và khuyên anh nên tiêu hủy mọi thứ có thể và rời khỏi sân bay ngay lập tức. Mohammad đã trốn tránh Taliban và hai lần lẻn vào Pakistan. Tuy nhiên, vào ngày 7/2/2023, Taliban đã bao vây nhà anh, đánh đập và bắt anh vào tù. Sau ba ngày, gia đình anh đã phải hối lộ và nhờ sự can thiệp của các trưởng lão để anh được thả.
Sau khi được thả, Mohammad quyết định đến Mỹ và xin tị nạn. Anh đã trải qua một hành trình đầy gian khổ, bị cướp, tống tiền và suýt chết đuối. Cuối cùng, anh cũng đến được Mexico và xin hẹn với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông qua ứng dụng CBP One.
Hiện tại, Mohammad đang sống ở Mỹ và theo học một trường cao đẳng cộng đồng. Anh đang học luật và khoa học chính trị. Anh cũng có một gia đình bảo trợ người Mỹ, những người đã giúp đỡ anh rất nhiều.
Tuy nhiên, Mohammad vẫn lo lắng về tương lai của mình. Anh nhớ gia đình và cảm thấy khó tập trung vào việc học vì những động thái chống lại người nhập cư của chính quyền Trump. Anh cũng lo sợ rằng mình sẽ bị trả về Afghanistan.
Fulford, ông chủ cũ của Mohammad, cho biết ông rất thất vọng vì hai chính quyền Mỹ đã quay lưng lại với những người Afghanistan như Mohammad, những người đã mạo hiểm mạng sống để giúp đỡ quân đội Mỹ.
Dù vậy, Mohammad vẫn quyết tâm học hành và trở thành luật sư để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như anh. Anh nói: “Tôi có nhiều kế hoạch cho tương lai. Nếu Chúa muốn, tôi sẽ cố gắng biến điều đó thành hiện thực”.
Nguồn: NBC News