ISTANBUL – Lãnh đạo đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ozgur Ozel, đã bị tấn công khi rời một buổi lễ tưởng niệm ở Istanbul vào Chủ nhật vừa qua, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của các chính trị gia.
Ông Ozgur Ozel, người đứng đầu Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), đã bị một người đàn ông lớn tuổi tiến đến và dùng tay đánh vào mặt khi ông rời Trung tâm Văn hóa Ataturk. Vụ việc được truyền hình trực tiếp.
Ông Ozel, người tham dự lễ tưởng niệm Sirri Sureyya Onder, một chính trị gia ủng hộ người Kurd vừa qua đời, được cho là không bị thương.
Văn phòng Công tố viên trưởng Istanbul cho biết nghi phạm đã bị giam giữ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông 66 tuổi, từng giết hai con của mình vào năm 2004 và được trả tự do trước thời hạn vào năm 2020.
Tờ Cumhuriyet đưa tin rằng người này đã bắn và đâm con trai và con gái của mình, lần lượt 19 và 17 tuổi.
Vụ việc làm sống lại những lo ngại về sự an toàn của các chính trị gia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2019, người tiền nhiệm của Ozel là Kemal Kilicdaroglu cũng bị tấn công khi tham dự đám tang của một người lính ở tỉnh Ankara.
Theo nguồn tin từ ABC News.