HOUSTON – Trên đại lộ Bellaire, Houston, có một đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam nằm bên trong Trung tâm Mua sắm Universal. Nơi đây đặt bức tượng hai người lính với cờ Mỹ, cờ Việt Nam Cộng hòa và cờ Texas.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn sụp đổ, nhiều người đã đến đây để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Trong số đó có ông Hùng Hòa, một trong số khoảng chục cựu chiến binh tham gia buổi lễ nhỏ tại đài tưởng niệm hôm thứ Tư.
“Kẻ thù của chúng ta, Bắc Việt, không bao giờ đầu hàng và không bao giờ từ bỏ,” ông Hòa nói.
Ông Etienne Nguyễn, một người tị nạn, cũng đến thăm khu tưởng niệm và nhớ lại con đường đến tự do của mình.
“Tôi đã trốn chạy khỏi những người cộng sản Việt Nam bằng thuyền,” ông Nguyễn kể. “Tôi ở trên thuyền với 116 người lạ. Cuộc sống bắt đầu ở đây lúc đầu rất, rất khó khăn, vì tôi không có gia đình ở đây.”
Ông Nguyễn cho biết ông mới 13 tuổi khi ở trên thuyền cùng chị gái và anh trai. Cha ông đã mất trong chiến tranh, còn mẹ và hai em nhỏ trốn sang Mỹ sau đó.
“Chúng ta không thua cuộc chiến,” ông Nguyễn nói. “Bởi vì bạn thấy hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài sống trên khắp thế giới.”
Khu vực Houston hiện có số lượng người Việt lớn thứ hai trên toàn nước Mỹ. Ông Nguyễn tự nhận mình là một người Công giáo sùng đạo và nói rằng đức tin của ông đã giúp ông vượt qua những khó khăn.
Ông hiện là chủ tịch của Liên đoàn Cử tri Người Mỹ gốc Á và đã tranh cử chức Thị trưởng Houston vào năm 2015.
Nguồn: KPRC Click2Houston