Ngày hội tìm kiếm người thân mất tích ở Đông Nam Texas: Thắp lên hy vọng cho những gia đình mỏi mòn chờ đợi

HOUSTON – Sự kiện “Ngày Tìm Kiếm Người Mất Tích ở Đông Nam Texas” lần thứ 11 vừa được tổ chức, quy tụ các gia đình có người thân mất tích để cùng nhau tìm kiếm câu trả lời.

Angelica Duran chia sẻ với KHOU 11 News rằng em trai cô, Mark (38 tuổi), đã rời khỏi nhà bố vào sáng ngày 5/3 và không bao giờ trở lại. Gia đình rất lo lắng vì Mark là người hướng nội và cần được chăm sóc đặc biệt do vấn đề sức khỏe tâm thần.

Edward Diaz, một người tham dự khác, đã chờ đợi công lý gần một năm sau khi con gái 22 tuổi Angela mất tích. Cảnh sát thông báo vụ án đang được điều tra theo hướng giết người, nhưng thi thể của Angela vẫn chưa được tìm thấy.

Tại sự kiện, các gia đình được cung cấp các nguồn lực để thúc đẩy vụ việc của họ, bao gồm thu thập DNA tự nguyện, hỗ trợ nộp báo cáo người mất tích và hội thảo về cách sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm người mất tích.

Melissa Rangel từ Trung tâm Tìm kiếm Người mất tích Texas cho biết: “Họ ở đây để tạo kết nối. Hy vọng của ngày hôm nay là tìm được câu trả lời cho các gia đình và cung cấp sự hỗ trợ mà họ cần để tiếp tục tìm kiếm.”

Tính đến năm nay, có 480 người chưa xác định danh tính đang được chôn cất tại các nghĩa trang trên khắp Quận Harris. Đây là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc báo cáo người mất tích và thu thập DNA.

Nếu bạn đang tìm kiếm một người thân yêu, Trung tâm Tìm kiếm Người mất tích Texas cho biết bạn không cần phải chờ đợi để nộp báo cáo người mất tích. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy gọi cho tổ chức theo số (713) 599 – 0235 hoặc truy cập trang web của họ.

Nguồn: KHOU 11 News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú