Diễu binh hoành tráng kỷ niệm ngày thành lập Lục quân Mỹ trùng với sinh nhật ông Trump

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Hoa Kỳ, một cuộc duyệt binh lớn sẽ được tổ chức tại Washington DC vào ngày 14 tháng 6. Điều trùng hợp là ngày này cũng là sinh nhật của cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo thông tin từ BBC News, sự kiện này dự kiến quy tụ 6.600 binh sĩ, 150 phương tiện và 50 máy bay. Một phát ngôn viên quân đội cho biết thêm, một “lễ hội kéo dài cả ngày” sẽ diễn ra tại National Mall.

Ông Trump từng đề xuất ý tưởng về một cuộc duyệt binh quân sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ do chi phí ước tính lên tới 90 triệu đô la (tương đương 71 triệu bảng Anh).

Cũng trong ngày thứ Sáu, ông Trump đã công bố kế hoạch đổi tên Ngày Cựu chiến binh (Veterans Day), ngày lễ được biết đến ở Anh là Ngày Tưởng niệm (Remembrance Day), thành “Ngày Chiến thắng Thế chiến I” để tôn vinh những đóng góp của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột.

Quân đội cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đang “tích cực triển khai” và họ đang xem xét “các phương án để làm cho lễ kỷ niệm trở nên hoành tráng hơn nữa, với nhiều màn trình diễn khả năng hơn, trưng bày thêm thiết bị và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.”

Ông Trump lần đầu tiên đề xuất một cuộc duyệt binh quân sự nhân Ngày Cựu chiến binh vào năm 2018. Ông nói rằng ông muốn Hoa Kỳ “vượt qua” cuộc duyệt binh Ngày Bastille của Pháp, mà ông đã tham dự trong chuyến thăm Paris năm 2017.

Trong một diễn biến khác, ông Trump cũng cho biết ông muốn đặt tên Ngày VE (Ngày Chiến thắng ở châu Âu) vào ngày 8 tháng 5 là “Ngày Chiến thắng Thế chiến II”.

Thông báo này không đi kèm với một sắc lệnh hành pháp, và không rõ liệu ông có ý định biến ngày 8 tháng 5 thành một ngày lễ liên bang hay không – một quyền hạn thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ.

Trong bài đăng đêm khuya của mình, ông Trump nói rằng “nhiều đồng minh và bạn bè của chúng ta đang kỷ niệm ngày 8 tháng 5 là Ngày Chiến thắng, nhưng chúng ta đã làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, cho đến nay, trong việc tạo ra một kết quả chiến thắng” trong Thế chiến II.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin về việc đổi tên Ngày Cựu chiến binh, bà viết trên X: “Chúng ta sẽ luôn tôn vinh Ngày Cựu chiến binh VÀ chúng ta nên kỷ niệm sự kết thúc của Thế chiến I và Thế chiến II là NHỮNG NGÀY CHIẾN THẮNG!”

Lễ kỷ niệm Ngày VE được tổ chức ở Anh, Pháp, Canada và các nơi khác trên thế giới năm nay đánh dấu 80 năm kể từ khi Thế chiến II chính thức kết thúc ở châu Âu với việc Đức đầu hàng vô điều kiện ngay sau khi Berlin thất thủ trước lực lượng Liên Xô.

Nga kỷ niệm dịp này là sự kết thúc của cái mà họ gọi là “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở nước này và được đánh dấu bằng một cuộc duyệt binh lớn.

Theo số liệu thống kê được Bảo tàng Quốc gia về Thế chiến II Hoa Kỳ công bố trực tuyến, khoảng 418.500 người Mỹ đã thiệt mạng ở cả chiến trường châu Âu và Thái Bình Dương trong cuộc xung đột. Trong tổng số đó, khoảng 416.000 là thương vong quân sự.

Hoa Kỳ không công nhận Ngày VE trong lịch sử. Nước này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Nhật Bản ở mặt trận Thái Bình Dương trong vài tháng sau khi xung đột kết thúc ở châu Âu.

Ngày Cựu chiến binh, được gọi là Ngày Tưởng niệm ở Anh, trước đây được gọi là Ngày Đình chiến ở Hoa Kỳ để đánh dấu sự kết thúc của các cuộc giao tranh ở châu Âu vào ngày 11 tháng 11 năm 1918.

Sau Thế chiến II và Chiến tranh Triều Tiên, nó được đổi tên để tôn vinh tất cả các cựu chiến binh quân đội Hoa Kỳ. Ngày Tưởng niệm, luôn rơi vào ngày thứ Hai cuối cùng của tháng Năm, tôn vinh những người Mỹ đã thiệt mạng trong chiến đấu.

Nguồn: BBC News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú