SAN JUAN, Puerto Rico – Ba nhà chức trách ở Puerto Rico cho biết họ đã giải cứu ba du khách người Mỹ vào thứ Sáu khi mưa lớn tiếp tục trút xuống vùng lãnh thổ này.
Cảnh sát cho biết lũ lụt đã khiến hai người đàn ông và một phụ nữ bị mắc kẹt tại sông Gozalandia, một điểm du lịch nổi tiếng ở thị trấn San Sebastián phía tây.
Một trong những người đàn ông, sống ở Milwaukee, đã bị dòng nước cuốn trôi nhưng đã được giải cứu, cảnh sát cho biết. Hai du khách còn lại sống ở Washington.
Cảnh báo lũ lụt và lũ quét đã được ban hành cho một số thành phố và thị trấn trên khắp hòn đảo vào thứ Sáu.
Mưa lớn bắt đầu trút xuống Puerto Rico từ một tuần trước và dự báo sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Mưa lớn đã gây ra lở đất, trong khi lũ lụt đã làm đổ cây cối và cắt đứt đường vào hàng chục con đường.
Hôm thứ Hai, một người đàn ông cố gắng lái xe qua vùng nước lũ đã bị cuốn trôi và thiệt mạng, cảnh sát cho biết. Vụ việc xảy ra ở thành phố Bayamón, nằm ngay phía tây nam thủ đô San Juan.
Thống đốc Jenniffer González đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bốn khu tự quản, trong khi thị trưởng San Juan cũng làm điều tương tự đối với thủ đô.
Theo nguồn tin từ ABC News.