Câu chuyện về chú ngựa Journalism, ứng cử viên sáng giá cho giải Kentucky Derby, không chỉ là hành trình thể thao mà còn là biểu tượng của sự kiên cường sau thảm họa cháy rừng.
Vào một buổi sáng tháng 1, khi ngọn lửa Eaton Fire hoành hành, đe dọa khu dân cư và cả trường đua Santa Anita Park, chú ngựa ba tuổi Journalism cùng 16 con ngựa khác đã được di chuyển đến nơi an toàn. Ngọn lửa kinh hoàng đã phá hủy hơn 9.000 công trình và cướp đi sinh mạng của 18 người.
Michael McCarthy, huấn luyện viên của Journalism, chia sẻ gia đình ông đã phải rời khỏi nhà để lánh nạn. Bản thân ông cũng ngủ không yên giấc vì lo lắng cho ngôi nhà của mình.
Sau 4 ngày tạm lánh, Journalism trở lại Santa Anita và nhanh chóng hòa nhập lại với nhịp sống thường nhật. “Chú ngựa này di chuyển như một nhà vô địch,” Kerrie Sahadi, chủ công ty vận chuyển ngựa KC Horse Transport, nhận xét.
Về nguồn gốc, Journalism là con trai của Curlin, “Ngựa của năm” hai lần, và Mopotism, con gái của Uncle Mo. Bản thân McCarthy cũng có nhiều kỷ niệm với những dòng máu này.
Trong một chuyến đi thực tế đến Altadena, nơi ngọn lửa tàn phá, phóng viên Tim Layden của NBC Sports đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng: “Nhiều con phố chỉ còn lại những ống khói.”
McCarthy tâm sự rằng ngôi nhà của ông may mắn không bị thiêu rụi, nhưng vẫn bị thiệt hại do khói. Ông cũng bày tỏ sự đồng cảm với những người mất nhà cửa hoàn toàn.
Khi được hỏi về nỗi sợ hãi ngọn lửa lan đến trường đua, McCarthy thừa nhận: “Tôi không muốn biết điều đó sẽ như thế nào.”
Trước Kentucky Derby, Journalism đã giành chiến thắng ấn tượng tại giải San Felipe Stakes và Santa Anita Derby. “Tôi thích cách nó vượt qua nghịch cảnh,” McCarthy nói về chú ngựa cưng của mình.
Hiện tại, Journalism đang ở chuồng số 40. McCarthy mô tả chú ngựa này có “cái cổ khỏe mạnh, bờ vai dốc và xương ống chân dày dặn.”
Dù không biết Journalism đang nghĩ gì, nhưng chúng ta biết rõ chú ngựa này đã trải qua những gì. Và đó là một hành trình đầy nghị lực.
Theo Tim Layden của NBC Sports.