Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố ngày 8/5 sẽ là “Ngày Chiến thắng” của Thế chiến II tại Hoa Kỳ, trùng với ngày “Chiến thắng ở châu Âu” (Victory in Europe Day) mà phần lớn châu Âu đã kỷ niệm từ khi Đức đầu hàng năm 1945.
Ông Trump viết trên Truth Social rằng “nhiều đồng minh và bạn bè của chúng ta” đã ăn mừng vào ngày 8/5, nhưng nước Mỹ cũng nên tham gia vì “chúng ta đã làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác để tạo ra một kết quả chiến thắng”.
Ngày 7/5/1945, quân Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh và đồng ý ngừng mọi hoạt động vào ngày hôm sau.
Thế chiến II chính thức kết thúc vào ngày 2/9 khi Nhật Bản ký văn kiện đầu hàng, dù trước đó Nhật đã treo cờ trắng vào ngày 14/8, khoảng một tuần sau khi Hoa Kỳ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki.
Hiện tại, Mỹ không có ngày lễ chính thức nào để kỷ niệm riêng Thế chiến II, nhưng các buổi lễ tưởng niệm vẫn diễn ra vào tháng 5, tháng 8 và tháng 9 hàng năm.
Cựu Tổng thống Harry Truman, người nắm quyền vào cuối Thế chiến II, đã ban hành tuyên bố vào tháng 8/1946, công nhận ngày 14/8 là “Ngày Chiến thắng Nhật Bản”.
Trong bài đăng tương tự, ông Trump cũng cho biết ngày 11/11 sẽ được công nhận là “Ngày Chiến thắng” của Thế chiến I.
Ông viết: “Chúng ta đã thắng cả hai cuộc chiến, không ai sánh được với chúng ta về sức mạnh, lòng dũng cảm hay tài thao lược quân sự, nhưng chúng ta không bao giờ ăn mừng điều gì cả. Đó là vì chúng ta không còn những nhà lãnh đạo biết cách làm điều đó! Chúng ta sẽ bắt đầu ăn mừng những chiến thắng của mình trở lại!”
Theo Fox News