Houston, Texas – Thị trưởng John Whitmire vừa lên tiếng ủng hộ quyết định sa thải 12 học viên của Sở Cứu hỏa Houston (HFD) sau khi phát hiện những tin nhắn phân biệt chủng tộc mà họ trao đổi trong một nhóm chat hồi tháng trước.
Thị trưởng Whitmire khẳng định: “Chúng tôi không khoan nhượng với bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc nào. Chúng tôi không chấp nhận việc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hay giới tính. Chúng tôi muốn những người lính cứu hỏa tốt, tử tế.”
Quyết định sa thải được đưa ra vào ngày 18/4, chỉ vài ngày trước lễ tốt nghiệp của các học viên vào ngày 24/4, sau một cuộc điều tra phát hiện ra những tin nhắn và meme mang tính phân biệt chủng tộc trên một nhóm chat kín trên Instagram. Nội dung cụ thể của những tin nhắn này chưa được công khai.
Theo ngân sách của thành phố, chi phí đào tạo cho mỗi học viên vào khoảng 100.000 đô la. Như vậy, việc sa thải này khiến thành phố thiệt hại khoảng 1,2 triệu đô la.
“Chúng tôi đã đầu tư 1 triệu đô la, nhưng tôi phải làm điều đúng đắn,” Thị trưởng Whitmire nói. “Tôi rất tiếc khi mất số tiền đó, nhưng chúng ta phải đặt giá trị lên việc làm đúng đắn và tôn trọng những người mà họ phục vụ, những người trả lương cho họ.”
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại trong xã hội, ngay cả ở những lực lượng được kỳ vọng là bảo vệ và phục vụ cộng đồng. Theo nguồn tin từ KHOU 11 cho biết.