Tổng thống Donald Trump vừa thông báo sẽ đề cử Cố vấn An ninh Quốc gia sắp mãn nhiệm Mike Waltz làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc.
Ông Trump viết trên Truth Social: “Từ thời còn là quân nhân trên chiến trường, trong Quốc hội và với vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia của tôi, Mike Waltz đã luôn nỗ lực đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Tôi tin rằng ông ấy sẽ tiếp tục làm như vậy trong vai trò mới này.” Tổng thống cũng cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tạm thời giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia.
Ông Waltz, cựu nghị sĩ bang Florida, đã gặp rắc rối với ông Trump từ tháng 3 sau khi vô tình thêm một nhà báo vào cuộc trò chuyện kín trên ứng dụng nhắn tin Signal với các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu khác để thảo luận về các cuộc tấn công quân sự ở Yemen. Ba nguồn tin cho biết trước đó hôm thứ Năm rằng ông Waltz và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Alex Wong dự kiến sẽ rời chính quyền.
Trước đó, ông Trump đã đề cử Dân biểu Elise Stefanik vào vị trí Đại sứ LHQ, nhưng rút lại đề cử vào cuối tháng 3, viện dẫn đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. “Cô ấy là người phi thường, số một. Cô ấy là bạn của tôi,” ông Trump nói vào thời điểm đó, nhưng “chúng ta có một tỷ lệ rất nhỏ. Chúng ta không muốn mạo hiểm.”
Không giống như vai trò cố vấn an ninh quốc gia, chức đại sứ tại LHQ cần được Thượng viện phê chuẩn. Việc ông Waltz liên quan đến sự cố Signal có thể sẽ là một nguồn tranh cãi trong quá trình xác nhận của Thượng viện.
Các ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên Signal do The Atlantic chia sẻ cho thấy rằng một người dùng có tên “Michael Waltz” ban đầu đã thêm tổng biên tập của tạp chí này, Jeffrey Goldberg, vào cuộc thảo luận cấp cao.
Ông Waltz đã nhận trách nhiệm về vụ việc trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 với Fox News. “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi đã tạo ra nhóm,” ông Waltz nói với người dẫn chương trình Laura Ingraham. “Công việc của tôi là đảm bảo mọi thứ được phối hợp.”
Theo NBC News