Chính quyền Trump vừa quyết định ngừng cấp khoản tài trợ trị giá 1 tỷ đô la cho các chương trình sức khỏe tâm thần trong trường học, vốn được khởi xướng từ thời chính quyền Biden.
Theo phát ngôn viên của Bộ Giáo dục, các chương trình này không còn phù hợp với các ưu tiên hiện tại của chính quyền. Thay vào đó, số tiền này đã bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phân biệt chủng tộc, đi ngược lại mục tiêu ban đầu là hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh.
Quyết định này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang ráo riết loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) và các hoạt động bị cho là phân biệt chủng tộc trong trường học.
Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều phía. Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Mỹ, bà Randi Weingarten, gọi đây là một “cuộc tấn công trực diện” vào sự an toàn và phúc lợi của trẻ em. Bà cho rằng việc cắt giảm nguồn tài trợ này sẽ xóa bỏ những tiến bộ đã đạt được trong việc giúp trẻ em hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh.
Khoản tài trợ này được phân bổ theo Đạo luật Cộng đồng An toàn hơn lưỡng đảng (BSCA) do Tổng thống Joe Biden ký ban hành. BSCA, một đạo luật chống bạo lực súng đạn được ký sau vụ xả súng hàng loạt tại trường học ở Uvalde, Texas năm 2022, đã sử dụng “nguồn tài trợ lịch sử” để tăng cường các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho các trường học trong vòng 5 năm.
Tiến sĩ Tish Brookins, một nhân viên xã hội được chứng nhận ở Jefferson County, Kentucky, nói với ABC News rằng quyết định của chính quyền Trump có thể dẫn đến “những cơ hội bị bỏ lỡ, những tổn thương sâu sắc hơn và những tương lai bị suy giảm” cho học sinh trên toàn quốc.
Bà nhấn mạnh: “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong trường học không phải là một sự xa xỉ. Đó là một điều cần thiết.”
Theo nguồn tin từ ABC News.