Angie Harmon được “cứu” một cách bất ngờ sau khi chó cưng bị tài xế giao hàng giết chết

Cuộc sống của nữ diễn viên Angie Harmon đã thay đổi đáng kể sau một biến cố đau lòng khi chú chó Oliver của cô bị một tài xế giao hàng Instacart bắn chết. Vụ việc xảy ra vào tháng 3 năm ngoái.

Mới đây, Angie đã chia sẻ trên Instagram một bức ảnh selfie cùng chú chó mới, kèm theo dòng trạng thái: “Chỉ có tôi, chú chó của tôi và nhận ra rằng tôi đã bị giáng chức từ người thành ĐỒ NỘI THẤT. Chúc mọi người một ngày thứ Hai vui vẻ.”

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People, ngôi sao của “Rizzoli & Isles” tiết lộ tên chú chó mới là Lucy. “Lucy đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó đã cứu tôi,” Angie tâm sự. “Nó đã cứu tôi khỏi một giai đoạn đen tối trong cuộc đời, và tôi yêu nó rất nhiều.”

Lucy đến với Angie nhờ cô con gái Avery. Avery cùng các chị gái Finley và Emery đã tặng chú chó này cho mẹ nhân Ngày của Mẹ năm ngoái.

Mặc dù Angie chỉ mới giới thiệu thú cưng của mình gần đây, Lucy đã trở thành một người bạn đồng hành, an ủi cô và cùng cô đi “mọi nơi”.

Angie chia sẻ rằng lễ Phục Sinh vừa qua là một khoảng thời gian “thực sự khó khăn” đối với cô, vì đó cũng là ngày giỗ của Oliver.

“Vẫn còn khó khăn – nhưng tôi rất hạnh phúc vì có gia đình và cả ba chú chó của mình,” Angie nói, đề cập đến hai chú chó còn lại của cô. “Thực sự, Lucy đã cứu tôi và cho phép tôi yêu và cảm nhận lại. Nó đã trở thành một sự an ủi về mặt cảm xúc đối với tôi.”

Vào tháng 4 năm ngoái, Angie đã chia sẻ tin buồn về việc chú chó Oliver của cô bị giết. “Anh ta ra khỏi xe, giao đồ ăn & SAU ĐÓ bắn con chó của chúng tôi,” Angie viết. “Camera chuông cửa của chúng tôi đang sạc trong nhà, anh ta đã thấy điều đó & rồi biết rằng mình không bị ghi lại.”

Theo lời nữ diễn viên, người tài xế giao hàng khai rằng đó là “tự vệ” và đã được cảnh sát thả đi.

“Anh ta không hề có một vết xước hay vết cắn nào trên người, quần áo cũng không bị rách,” cô khẳng định.

Angie còn cho biết thêm: “Anh ta mua sắm dưới danh tính của một người phụ nữ tên là Merle… ảnh ở trên story của tôi.” Thời điểm đó, Angie đã chia sẻ ảnh chụp màn hình xác nhận giao hàng có ảnh của một người phụ nữ.

“Anh ta đã bắn con chó của chúng tôi khi các con gái tôi & tôi đang ở nhà & chỉ liên tục nói, ‘ừ, tôi đã bắn con chó của cô. Ừ, tôi đã làm đấy’,” cô giải thích. “Chúng tôi hoàn toàn bị sốc & vô cùng đau buồn trước sự mất mát của cậu bé & thành viên gia đình yêu quý của chúng tôi.”

Instacart đã đình chỉ hồ sơ của người tài xế giao hàng và hợp tác với các nhà chức trách để điều tra, một phát ngôn viên nói với Fox News Digital vào thời điểm đó.

“Chúng tôi vô cùng buồn bã và lo lắng khi nghe về vụ việc này,” Instacart cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào, và tài khoản của người mua hàng đã bị đình chỉ ngay lập tức khỏi nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với khách hàng và đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra của họ.”

Sở cảnh sát Charlotte-Mecklenburg nói với Fox News Digital rằng họ đã điều tra vụ việc ngày 30 tháng 3 và không có cáo buộc nào được đưa ra.

“Khi đến nơi, các sĩ quan đã xác định vị trí và nói chuyện với tất cả các bên liên quan,” người phát ngôn cho biết. “Cuộc điều tra cho thấy một tài xế giao hàng đã đến nơi ở để giao hàng hóa tiêu dùng. Người lái xe nói với các sĩ quan rằng một con chó đã tấn công anh ta khi anh ta ở nơi ở và anh ta đã tự vệ bằng cách bắn một phát súng duy nhất, trúng và gây thương tích chết người cho con chó. Một con chó khác cũng có mặt tại nơi ở nhưng không tấn công.”

Theo tạp chí People, vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng.

Theo Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú