Trận đấu giữa Chicago Cubs và Pittsburgh Pirates đã phải tạm dừng khi một cổ động viên bất ngờ rơi từ khán đài xuống sân.
Sự việc xảy ra sau khi Andrew McCutchen của Pirates ghi điểm, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở hiệp thứ bảy. Cổ động viên này đã rơi từ độ cao khoảng 6 mét xuống khu vực đường chạy quanh sân.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên y tế của cả hai đội đã nhanh chóng có mặt để оказать sơ cứu. Cổ động viên này sau đó đã được cố định và đưa khỏi sân bằng cáng.
Đội Pirates đã đưa ra thông báo: “Tối nay, trong hiệp thứ bảy của trận đấu tại PNC Park, một người đàn ông trưởng thành đã rơi từ khán đài cánh phải xuống sân. Các nhân viên y tế, cùng với đội ngũ huấn luyện của Pirates và Cubs, đã phản ứng và chăm sóc ngay lập tức. Anh ta đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Allegheny. Chúng tôi xin gửi những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất đến anh ấy và gia đình.”
Đơn vị điều tra tội phạm bạo lực của thành phố đang điều tra vụ việc. Cổ động viên này đang trong tình trạng nguy kịch.
Quản lý đội Cubs, Craig Counsell, cho biết toàn đội đang hướng về gia đình của người bị nạn. Ông cũng nói thêm rằng mình không trực tiếp chứng kiến vụ việc.
Dansby Swanson của Cubs chia sẻ: “Tôi không thấy chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có thể nhận ra đó là một khoảnh khắc đáng sợ. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cầu nguyện cho anh ấy và gia đình. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải trải qua điều này nữa.”
Trận đấu sau đó đã được tiếp tục và Pirates giành chiến thắng 4-3.
Nguồn: NBC Chicago