Tỷ phú Isaacman tiến gần hơn đến việc dẫn dắt NASA

Tỷ phú Isaacman tiến một bước dài để lãnh đạo NASA

Doanh nhân 42 tuổi Jared Isaacman, người đầu tiên không phải phi hành gia chuyên nghiệp đi bộ trong không gian, đang trên đường trở thành người đứng đầu NASA.

Isaacman đã nhận được sự chấp thuận từ một ủy ban quan trọng của Thượng viện và giờ chỉ cần vượt qua cuộc bỏ phiếu của toàn viện để lãnh đạo cơ quan đang đặt mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng.

Mặc dù dự kiến sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đó, tỷ phú có quan hệ với Elon Musk đã vấp phải sự hoài nghi. Các thành viên của cả hai đảng đã đặt câu hỏi tại phiên điều trần xác nhận về những xung đột lợi ích tiềm ẩn, mong muốn đưa các phi hành gia lên Sao Hỏa và cắt giảm ngân sách.

Tổng thống Donald Trump cho biết sự lãnh đạo của ông Isaacman sẽ mở đường “cho những thành tựu đột phá” trong khoa học và công nghệ.

Ủy ban đã bỏ phiếu 19 phiếu thuận và 9 phiếu chống để gửi đề cử của ông lên toàn viện, với phần lớn phiếu chống đến từ đảng Dân chủ.

Ông Isaacman, cùng với Elon Musk của Space X và Jeff Bezos của Amazon, nằm trong số những tỷ phú mới nổi đang thách thức trật tự cũ trong không gian. Họ đã đẩy nhanh tốc độ đổi mới và đang nhắm đến việc giảm đáng kể chi phí du hành vũ trụ của con người.

Ông cũng sẽ được kỳ vọng làm điều tương tự tại NASA, nơi các chương trình không gian bị các nhà khai thác khu vực tư nhân coi là lãng phí và thường vượt quá ngân sách đáng kể.

Ông Isaacman nói rằng các nhà thầu hàng không vũ trụ lớn “được khuyến khích để không hiệu quả về mặt kinh tế”.

Ông đã nói rõ rằng ông muốn mở rộng chương trình du hành vũ trụ có người lái tại cơ quan này.

Trong phiên điều trần xác nhận vào ngày 9 tháng 4, ông Isaacman cho biết ông hy vọng sẽ theo đuổi sứ mệnh Artemis lên Mặt Trăng, cũng như các sứ mệnh tiềm năng lên Sao Hỏa.

Nhưng các nhà lập pháp lo sợ ông sẽ hy sinh sứ mệnh lên Mặt Trăng đã được lên kế hoạch từ lâu để tập trung vào Sao Hỏa. Ông đã tìm cách trấn an họ rằng hai điều này có liên quan và “chúng ta có thể song song các nỗ lực này và làm những điều gần như không thể”.

“Chúng tôi sẽ ưu tiên đưa các phi hành gia Mỹ lên Sao Hỏa và trên đường đi, chúng tôi chắc chắn sẽ có khả năng quay trở lại Mặt Trăng,” ông nói.

“Chúng ta không phải đưa ra quyết định nhị phân giữa Mặt Trăng so với Sao Hỏa, hoặc Mặt Trăng phải đến trước so với Sao Hỏa,” ông nói thêm.

Trong quá trình xác nhận, người ta phát hiện ra rằng ông đã bị bắt tại biên giới Canada vào năm 2010 và trở về Nevada để đối mặt với cáo buộc đã phát hành séc khống cho các sòng bạc.

Trong một bảng câu hỏi, ông Isaacman nói rằng tranh chấp với Sòng bạc Palms ở Las Vegas bắt nguồn từ khoản hoàn trả chi phí đi lại mà khu nghỉ dưỡng đã hứa nhưng không thực hiện được.

Ông nói thêm rằng vấn đề đã được giải quyết trong 24 giờ, với các cáo buộc được bác bỏ và hồ sơ tòa án được niêm phong.

Vào ngày được đề cử vào tháng 12, ông Isaacman đã đăng một tuyên bố trên X, hé lộ tầm nhìn của mình: “Kỷ nguyên không gian thứ hai này chỉ mới bắt đầu.”

“Chắc chắn sẽ có một nền kinh tế không gian thịnh vượng – một nền kinh tế sẽ tạo ra cơ hội cho vô số người sống và làm việc trong không gian,” ông viết. “Tại NASA, chúng ta sẽ… mở ra một kỷ nguyên nơi nhân loại trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ thực sự.”

Theo tin từ BBC News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú