Tin buồn cho làng rodeo: Huyền thoại Roy Cooper, người được mệnh danh “Super Looper”, đã qua đời ở tuổi 69 trong một vụ hỏa hoạn.
Ông Cooper, người được xem là một trong những tay đua xuất sắc nhất mọi thời đại, đã qua đời trong một vụ cháy nhà tại Decatur, Texas. Thông tin này được con trai ông, Tuf Cooper, chia sẻ trên Facebook, gây sốc và đau buồn cho gia đình.
Roy Cooper bắt đầu sự nghiệp vào năm 1976 và ngay lập tức giành chức vô địch thế giới ngay trong lần đầu tham gia giải quốc gia. Ông đã giành tổng cộng 8 danh hiệu và được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng ProRodeo năm 1979, chỉ sau ba năm sự nghiệp.
Tuf Cooper là ngôi sao rodeo thế hệ thứ ba trong gia đình. Cha mẹ của Roy Cooper cũng là những người đua ngựa. Mẹ ông sinh ra tại một trang trại, và gia đình đã sống ở New Mexico khi ông lớn lên.
Sự ra đi của Roy Cooper đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới rodeo.
Andra Estes Beatty, một thành viên của Đại sảnh Danh vọng Texas Rodeo Cowboy, chia sẻ: “Thật đau lòng khi nghe tin Roy Cooper qua đời… Ông ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cao bồi, và di sản của ông ấy sẽ còn sống mãi.”
Sở Nông nghiệp Texas cũng bày tỏ: “Cộng đồng rodeo thương tiếc một mất mát lớn lao với sự ra đi của huyền thoại rodeo và Super Looper, Roy Cooper. Ủy viên Sid Miller và vợ, Debra, đang cầu nguyện cho gia đình Cooper vượt qua thời gian đau buồn này.”
Sean Gleason, CEO của Professional Bull Riding, viết: “Khi ai đó nhắc đến ‘Super Looper’, mọi người hâm mộ rodeo đều biết chính xác bạn đang nói về ai.”
Roy Cooper đã trở thành người đầu tiên kiếm được 2 triệu đô la trong ProRodeo vào năm 2000.
Theo Fox News