Tròn 25 năm lời bài hát “It’s Gonna Be Me” của NSYNC (Justin Timberlake): Nguồn gốc của meme “It’s Gonna Be May” bất hủ

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối tháng 4, cộng đồng mạng lại rộ lên một trào lưu quen thuộc gắn liền với nhóm nhạc nam đình đám một thời *NSYNC. Đó chính là meme “It’s Gonna Be May”.

Nguồn gốc của meme này đến từ ca khúc hit “It’s Gonna Be Me” phát hành năm 2000 của *NSYNC. Trong bài hát, cách Justin Timberlake phát âm từ “me” với chất giọng đặc trưng của vùng Tennessee khiến nó nghe rất giống từ “May” (tháng 5).

Thế là, cứ vào ngày 30 tháng 4 hàng năm, ngay trước khi tháng 5 gõ cửa, video âm nhạc của bài hát lại chứng kiến lượng xem tăng đột biến trên YouTube, và các meme chế từ câu hát này tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, theo CNET, vào năm 2014, ngay cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng hưởng ứng trào lưu này trên Facebook.

Các thành viên của *NSYNC cũng tỏ ra thích thú với sự “bất tử” của meme này. Thành viên Lance Bass chia sẻ trên chương trình Today rằng “It’s Going to Be May” là món quà vô giá, và anh cảm ơn thế hệ trẻ đã giúp giữ cho bài hát luôn sống động. Anh nói đùa rằng meme tồn tại mãi mãi, và tất cả là nhờ cách Justin phát âm chữ “me”.

Bản thân Justin Timberlake cũng nhiều lần tự chế giễu mình về câu hát này. Vào ngày cuối cùng của tháng 4 năm 2020, anh từng đăng ảnh mình đeo khẩu trang phòng dịch COVID kèm dòng chú thích “It’s gonna be May” và cảm ơn “Internet” vì điều đó.

Được biết, meme này bắt đầu lan truyền mạnh mẽ từ một bài đăng trên Tumblr vào năm 2012. Sau 25 năm kể từ khi bài hát ra đời, có vẻ như trào lưu “It’s Gonna Be May” sẽ còn tiếp tục là một nét văn hóa mạng vui nhộn mỗi khi tháng 5 sắp đến.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú