Một gia đình công dân Mỹ ở Oklahoma đang trải qua cú sốc tâm lý nặng nề sau khi các đặc vụ liên bang đột kích nhầm vào nhà họ để tìm kiếm những người thuê cũ. Vụ việc không chỉ gây hoang mang mà còn khiến gia đình bị tịch thu nhiều tài sản quan trọng.
Theo tường thuật ban đầu từ KFOR, một đài truyền hình địa phương liên kết với NBC, khoảng 20 đặc vụ có vũ trang đã xông vào nhà gia đình này ở thành phố Oklahoma vào giữa đêm tuần trước. Họ mang theo lệnh khám xét, nhưng đáng nói là lệnh này lại ghi tên những người từng sống ở đây trước đó.
Người mẹ, một công dân Mỹ có ba con gái, cho biết gia đình bà đã “bị tổn thương nặng nề” từ sau vụ đột kích. Bà liên tục khẳng định với các đặc vụ rằng họ là công dân Mỹ và không phải là đối tượng bị truy nã. Tuy nhiên, theo lời bà, thái độ của các đặc vụ rất “thô bạo, bất cẩn và không quan tâm”.
Ban đầu, gia đình không biết ai đang xông vào nhà trong bóng tối. Người mẹ nghĩ rằng họ đang bị cướp và lo sợ các con gái mình sẽ bị bắt cóc. Sau đó, những người này tự nhận là đặc vụ liên bang từ Cục Cảnh sát Tư pháp Mỹ (U.S. Marshals Service), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Tuy nhiên, sau đó, Cục Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã phủ nhận sự liên quan. Một quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa (DHS) xác nhận với NBC News rằng ICE đã thực hiện lệnh khám xét được tòa án cho phép, nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra lớn về buôn người, liên quan đến 8 công dân Guatemala bị truy tố. Quan chức này thừa nhận lệnh khám xét bao gồm địa chỉ mà gia đình công dân Mỹ vừa chuyển đến, và “những người cư ngụ trước đây mới là mục tiêu nhắm đến”.
Được biết, gia đình này vừa chuyển từ Maryland đến Oklahoma City chỉ vài tuần trước, với hy vọng có một cuộc sống chậm rãi và chi phí phải chăng hơn. Người cha dự kiến sẽ đoàn tụ với gia đình vào cuối tuần này.
Mặc dù không ai trong gia đình là đối tượng của lệnh khám xét, các đặc vụ vẫn lục soát nhà và tịch thu nhiều tài sản, bao gồm điện thoại, laptop và toàn bộ tiền tiết kiệm bằng tiền mặt của gia đình, coi đó là “bằng chứng”.
Người mẹ kể lại bà đã van xin các đặc vụ rằng họ không có tiền, không có điện thoại và vừa mới chuyển đến, làm sao có thể xoay sở cuộc sống, mua đồ ăn, đổ xăng. Bà cảm thấy họ bị đối xử như tội phạm dù không làm gì sai. Các đặc vụ còn yêu cầu bà và các con gái ra ngoài trời mưa, thậm chí còn yêu cầu bà thay đồ trước mặt họ.
Trước khi rời đi, khi được hỏi khi nào có thể lấy lại đồ đạc, các đặc vụ cho biết có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tháng. Vụ việc này chắc chắn sẽ để lại vết sẹo tâm lý sâu sắc cho gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ.
Theo thông tin từ NBC News.