Sau chuyến bay ngắn lên vũ trụ trên tàu Blue Origin, nữ ca sĩ Katy Perry đang đối mặt với không ít phản ứng trái chiều từ dư luận mạng. Mới đây, giọng ca “Roar” đã có những chia sẻ thẳng thắn về cảm xúc của mình giữa làn sóng chỉ trích.
Theo tin từ Fox News ngày 30/4/2025, Katy Perry, người vừa bắt đầu tour diễn “Lifetimes”, đã lên mạng xã hội bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ. Cô thừa nhận mình cảm thấy “bầm dập” (bruised) bởi những lời công kích trên mạng, nhưng khẳng định bản thân vẫn ổn.
Katy Perry chia sẻ rằng cô đã làm rất nhiều việc để hiểu rõ bản thân, điều gì là thật và điều gì quan trọng với mình. Cô nhắc lại lời khuyên từ chuyên gia trị liệu nhiều năm trước: “Không ai có thể khiến bạn tin điều gì về bản thân mà bạn không sẵn lòng tin”. Nếu có cảm xúc tiêu cực, đó là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về gốc rễ của nó.
Nữ ca sĩ 40 tuổi ví von thế giới mạng đôi khi biến cô thành “hình nộm để đấm” (human Piñata), nhưng cô chọn cách đón nhận nó một cách nhẹ nhàng và gửi tình yêu thương đến những người chỉ trích. Cô cho rằng nhiều người đang tổn thương và internet trở thành nơi để họ “trút bỏ” (dumping ground) những cảm xúc “mất kiểm soát và chưa được chữa lành”.
Đối với Katy, điều thực sự ý nghĩa là được nhìn thấy gương mặt khán giả mỗi đêm diễn, cùng hát vang, đọc những lời nhắn và cảm nhận sự ấm áp từ họ. Cô tin rằng khi kết nối và hát cùng nhau, họ đang cùng nhau “chữa lành” theo một cách nhỏ bé.
Cô cũng thừa nhận mình “không hoàn hảo” và đã loại bỏ từ này khỏi vốn từ vựng. Katy xem cuộc sống là một hành trình, một trò chơi với nhiều khán giả theo dõi. Đôi khi cô vấp ngã, nhưng luôn đứng dậy và tiếp tục. Qua những trải nghiệm “bầm dập và tổn thương”, cô vẫn luôn hướng về phía ánh sáng, và trong ánh sáng đó, một “cấp độ mới được mở khóa”.
Chuyến bay kéo dài 11 phút của Katy Perry trên tàu Blue Origin cùng phi hành đoàn toàn nữ giới, bao gồm cả vị hôn thê của Jeff Bezos, đã gây chú ý nhưng cũng vấp phải tranh cãi về chi phí ước tính (khoản đặt cọc 150.000 USD/người) và thời lượng quá ngắn. Sau khi hạ cánh, Katy đã rơi nước mắt, nói rằng cô cảm thấy “siêu kết nối với tình yêu” và trải nghiệm này chỉ đứng sau việc làm mẹ.
Trong chuyến đi, cô cùng phi hành đoàn đã hát bài “What a Wonderful World”. Katy giải thích rằng đó không phải về bản thân hay bài hát của cô, mà là về năng lượng tập thể, về việc tạo không gian cho phụ nữ trong tương lai, về sự thuộc về và trân trọng thế giới tuyệt vời mà họ nhìn thấy từ trên cao. Cô mang theo một bông hoa cúc nhỏ để tưởng nhớ con gái 4 tuổi tên Daisy.
Katy Perry cho biết cô muốn làm gương về sự dũng cảm, giá trị bản thân và không sợ hãi cho con gái. Dù đối mặt với chỉ trích sau khi trở về Trái Đất, cô vẫn thể hiện sự mạnh mẽ và tích cực, tập trung vào những điều quan trọng với mình.