Bất chấp gương xe bị chim gõ kiến phá hoại, người dân Massachusetts vẫn giữ thái độ bình thản.

Tại thị trấn Rockport, bang Massachusetts (Mỹ), cư dân đang đối mặt với một vị “khách” không mời mà đến, gây ra không ít phiền toái nhưng cũng khiến nhiều người bật cười: một chú chim gõ kiến mào (pileated woodpecker) cực kỳ “hiếu chiến”.

Trong vài tuần gần đây, chú chim này đã liên tục tấn công các gương chiếu hậu bên sườn xe ô tô trong khu vực, gây hư hại cho hơn hai chục chiếc gương và ít nhất một cửa sổ xe. Thay vì tức giận, người dân Rockport lại tỏ ra khá bình thản và thậm chí còn thấy buồn cười về sự việc kỳ lạ này.

Anh Ben Favaloro, một người dân sống lâu năm tại đây, chia sẻ rằng mọi người đều đang “cười nghiêng ngả” và không ai muốn làm hại chú chim cả. Anh cho biết, trước đây thỉnh thoảng có thấy chim gõ kiến quanh nhà, nhưng việc chúng tấn công gương kính thì là chuyện chưa từng có.

Ban đầu, nhiều người chỉ nghĩ gương xe bị xê dịch do trẻ con nghịch ngợm, cho đến khi em dâu của anh Favaloro tận mắt chứng kiến chú chim gõ kiến cao khoảng 53cm đang mổ vào gương chiếu hậu chiếc xe bán tải của anh.

Theo bà Pamela Hunt, nhà sinh vật học chuyên về bảo tồn chim tại New Hampshire Audubon, chim gõ kiến mào với kích thước lớn hoàn toàn đủ sức làm vỡ gương, nhưng hành vi tấn công phản chiếu lại là “điều kỳ quặc”. Bà giải thích, nhiều loài chim khác cũng hung hăng với hình ảnh phản chiếu, nhưng chim gõ kiến thường không mổ vào đối thủ mà chỉ đuổi đi. Có thể chú chim này hơi “ngốc nghếch” và đang cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi thứ mà nó coi là đối thủ, nhất là khi đây là mùa sinh sản của loài này.

Để bảo vệ xe, người dân Rockport đã nghĩ ra cách đơn giản mà hiệu quả: dùng túi rác hoặc khăn phủ kín gương chiếu hậu. Dù vậy, sự việc này vẫn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Anh Favaloro nói thêm rằng, sự xuất hiện của chú chim gõ kiến “phá hoại” và sự chú ý từ truyền thông đã trở thành một sự xao nhãng thú vị giữa những lo toan khác của cuộc sống. Anh hài hước gọi đây có lẽ là “vụ án lớn nhất trong nhiều năm” ở một thị trấn vốn rất yên bình như Rockport.

Dù gặp rắc rối, người dân vẫn bày tỏ sự thông cảm. Bà Barbara Smith nói rằng bà sẵn sàng chào đón “rất nhiều chim gõ kiến con” trong tương lai, miễn là chúng đừng phá phách như “phụ huynh”. “Chim gõ kiến phải làm những gì chim gõ kiến làm thôi,” bà cười nói.

Câu chuyện về chú chim gõ kiến “đại náo” Rockport được đăng tải trên ABC News ngày 30/04/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú